Công an Việt cộng bây giờ muốn nhờ họ điều tra thì phải có tiền. Một cô gái mới đây trải qua và bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội. Công an của nhân dân nhưng đến khi dân cần giúp đỡ lại trắng trợn ăn tiền.
Buồn lắm đất nước tôi!
Chuyện có thật ở đất nước tôi.
Chuyện là thế này. Mình cho bạn mượn xe máy và bị tụi ăn cắp lấy mất.
Bạn của mình Alo cho mình báo mất xe, thế là mình và bạn ra trình báo công an, trình báo xong công an bảo là xe đó giờ trị giá còn 25 triệu và chia đôi 50 nhé nếu Ok thì nộp tiền.
Mình nghe thấy vậy sôi máu cãi nhau rồi đi ra, bạn mình ở lại giải quyết và nộp trước tiền cho công an 12 triệu và 3 tiếng sau tìm thấy chiếc xe máy đã mất.
Buồn quá đất nước tôi nếu không có tiền thì 1 năm 2 năm và 10 năm cũng không tìm thấy chiếc xe. Không biết là công an giờ nó bảo vệ cái gì nữa đây. Quyền lợi dân không có thì làm sao đất nước phát triển.
Post ảnh xinh đẹp để quên đi nỗi buồn của đất nước tôi. Các bác thấy em xinh đẹp không ta????????
Sưu tầm