Nghi vợ có người khác, anh chồng đã nảy sinh cơn ghen vô cớ rồi dẫn đến câu chuyện thương tâm. Anh ta đã nhẫn tâm đổ axit khắp mặt vợ. Theo chị vợ, anh chồng đã từng có ý định tạt axit cô cách đây không lâu.
Ngày 4/7 Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vẫn đang điều trị cho nạn nhân Dương Quách Nguyên Bảo Ngọc (21 tuổi, trú tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Ngọc bị bỏng nặng do bị chồng là anh Võ Hoàng Phương (28 tuổi, trú tại ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) rưới axit vào mặt.

Chị Ngọc bị bỏng nặng ở vung mặt và cổ
Theo đó, khoảng 15h ngày 2/7, vợ chồng anh Phương và chị Ngọc xảy ra mâu thuẫn do anh Phương nghi ngờ vợ mình có tình cảm với người khác. Chị Ngọc đã nhẫn nhịn để sự việc không thêm căng thẳng rồi đi lấy đồ ăn chuẩn bị cho con ăn.
Tuy nhiên anh Phương vẫn chưa chịu dừng lại. Trong lúc người vợ không để ý, anh Phương đã cầm ca axit tiến lại gần từ phía sau. Người chồng nhẫn tâm đã túm tóc vợ, lật ngược mặt lên rồi rưới axit thẳng vào mặt và cổ vợ.
Trong lúc đau đớn và hoảng loạn, chị Ngọc vùng dậy hất tung ca axit khiến cho người chồng nhẫn tâm cũng bị bỏng nặng. Nghe tiếng xô xát của hai người, gia đình và bà con hàng xóm chạy tới thì thấy họ đều đã bị bỏng bởi axit nên nhanh chóng sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện.
Căn nhà xảy ra sự việc
Do thương tích của chị Ngọc quá nặng nên đã được gia đình chuyển thẳng tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu. Theo các bác sĩ, chị Phương bị bỏng nặng ở vùng mặt và cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mắt.
Sau khi được cấp cứu, chị Ngọc đã ổn định tình thần, có thể ngồi dậy nói chuyện với mọi người. Nạn nhân sẽ còn phải điều trị một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục được và khó tránh khỏi việc mang những vết sẹo chằng chịt ở trên mặt.
Còn về anh Phương, người chồng nhẫn tâm này cũng bị bỏng cấp độ I, II tập trung ở vùng cổ,mặt, tay và ngực.
Do thương tích nhẹ hơn chị Ngọc nên Phương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang chứ chưa phải đưa lên TPHCM.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ngọc cho biết, cách đây khoảng 3 năm, chị và anh Phương kết hôn với nhau. Sau khi cưới nhau được gần 1 năm thì chị Ngọc hạ sinh được một đứa con trai đầu lòng.
Sau khi cưới, vợ chồng chị Ngọc vẫn sống chung nhà với cha mẹ chồng cùng mấy người em trai chồng. Hàng ngày anh Phương cùng một số anh em đi làm thợ kim hoàn ở tiệm vàng. Còn chị Ngọc đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà.
Sau 3 năm chung sống với nhau, giữa chị Ngọc và anh Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì nhiều chuyện khác nhau.
Cảm thấy vợ chồng không còn tình cảm, cuộc sống không hạnh phúc nữa nên chị Ngọc xin được ly hôn với chồng.
Việc chị Ngọc nhất quyết đòi ly hôn khiến cho người chồng nảy sinh nghi ngờ chị này có tình cảm với người đàn ông khác. Cũng từ đó anh này thường xuyên ghen tuông, chửi mắng vợ khiến cuộc sống vợ chồng càng thêm căng thẳng.
Chưa thể ly hôn, chị Ngọc quyết định ly thân, cách đây mấy tháng chị Ngọc đã bỏ về nhà cha mẹ ruột ở sinh sống. Đứa con trai chị gửi lại cho ông bà nội của bé chăm sóc. Thỉnh thoảng nhớ con, chị Ngọcghé qua nhà chồng thăm con một lúc rồi lại về.
Cách đây khoảng 3 tháng, Phương đã từng lấy axit định tạt vào người vợ. Tuy nhiên sự việc được mẹ anh này kịp thời phát hiện và can ngăn. Khi đó, công an đã mời anh Phương tới trụ sở làm việc. Cơ quan công an đã cảnh cáo và bắt anh này phải làm cam kết rồi cho về.
Nào ngờ người chồng nhẫn tâm vẫn quyết tâm thực hiện cho được việc hủy hoại nhan sắc của vợ.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Mười Nhỏ (Trưởng ấp Phú Lợi C) cho biết: “Từ trước tới nay Phương sống khá hiền lành, chịu khó làm ăn. Chị Ngọc cũng rất hiền lành. Không hiểu vì sao hai vợ chồng lại mâu thuẫn căng thẳng như thế.
Lần trước bị chồng tạt axit hụt chị Ngọc đã rất sợ hãi nhưng vì nhớ con nên chị cứ đánh liều tới thăm. Lần này chị ấy mới vừa tới thăm con thì lại bị chồng tạt axit”.
VietBF © Sưu Tầm