Don Ho thời gian gần đây bỗng nhiên hay nghĩ lại chuyện xưa. Anh kể về thời gian đói nghèo khi sang Mỹ, kiếm tiền không đủ ăn đủ mặc. Thời gian trôi đi quá nhanh và vẫn còn đọng trong lòng người ca sĩ tài ba này những kỷ niệm của thập niên 80-90 đầy sóng gió. Ca sĩ họ Ho mới đây chia sẻ:
"Tấm hình chụp của 29 năm về trước tại Chinatown, Los Angeles.
Các anh chị từ tiểu bang khác về thăm, đưa đi shopping tại Chinatown.
Thuở ấy, Chinatown của thành phố Los Angeles là một khu buôn bán rất phồn thịnh. Muốn mua những thứ lặt vặt, quần áo giá rẻ thì phải lên đây. Muốn ăn đồ Trung Hoa ngon, mì ngon cũng phải lên đây.
Đi mua đồ lặt vặt xong đói bụng, cả đám khệ nệ mang những túi xách bỏ ra xe xong lội bộ ngược trở lại tới tiệm mì (đậu xe ở nơi đây rất khó khăn).
Tới nơi mới thấy đề bảng tiệm mì chỉ nhận tiền mặt mà thôi!!
Shopping vừa xong cũng chỉ lấy tiền mặt, nay quán ăn cũng đòi tiền mặt, cả đám mò túi gom hết tiền mặt của mọi người lại cũng chỉ còn đủ cho 3 tô mì không. (Vịt quay nơi đây rất ngon. Vịt bán riêng theo con, sau đó khách đặt thêm những tô mì không với nước soup để ăn cùng với thịt vịt).
Lấy xe chạy ra nhà băng rút thêm tiền thì đường xá quá xa, khi trở về chưa chắc đã kiếm chỗ đậu xe được ngay, đường về nhà xa lộ thì sắp sửa tới giờ cao điểm kẹt cứng ngắc. Thế là cả nhóm mấy anh chị em 6 người cùng đứa cháu bé quyết định cứ vào nhà hàng và chỉ order đúng 3 tô mì khôngi, chẳng thịt thà chi cả, rồi xin 3 cái tô không mà xẻ mì chia nhau xì xụp ăn ngon lành, đang đói quá mà...
Cô tiếp viên Trung Hoa nhìn cả bàn chỉ với 3 tô mì "không người lái" (không thịt) bằng cặp mắt thương hại, cô ta đi vào rồi trở ra với dĩa đậu phọng rang muối lẳng lặng đẩy vào giữa bàn...
Ấy cũng nhờ thế mà có chút kỷ niệm với khu Chinatown & với cái quán mì vịt này. Mỗi lần có việc chạy qua khu này là nhớ tới tô mì không mà tủm tỉm cười thú vị, nhớ luôn tới cái cô tiếp viên tử tế.
30 năm sau, khu Chinatown này đã không còn phồn thịnh như xưa, quán mì vịt cũng chẳng còn.
Anh chị cũng đã ... chia tay nhau.
Cháu gái bé chút tí bồng trên tay dạo ấy đúng ngày hôm nay - 16/01/2017 - cũng vừa bước qua tuổi ... 30.
Happy Birthday Vi
Ôi thời gian, chạy thật nhanh quá, nhanh mà đến phát sợ..."