Một thực trạng về các dự án đang được bỏ hoang đắp chiếu ở Việt nam.Bây giờ các khu dự án bỏ hoang được coi là chỗ dành cho đàn trâu nghỉ ngơi,tránh nắng.Cỏ dại mọc kín tạo điều kiện thức ăn cho trâu trong khu biệt thư.
Trâu ơi ta bảo trâu nha
Trâu vô Biệt thự để mà nghỉ ngơi
Chiều ra gặm cỏ sân chơi
Chiều tối no cỏ về nơi nhà lầu!
Dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2007 với mức đầu tư 1.000 tỷ đồng. Khu đô thị này có tổng diện tích 170 ha dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 30.000 người nhưng nay ở trong tình trạng bỏ hoang thảm thương.
Vào thời bất động sản lên ngôi, đất dự án được đẩy giá lên 60 - 70 triệu đồng/m2. Thế nhưng sau gần 10 năm khu đất ở cửa ngõ phía tây thành phố vẫn dậm chân tại chỗ, chôn vùi hàng nghìn tỷ đồng.
Thời gian qua, khu vực này trở thành nơi chăn thả trâu bò của những người nông dân gần đó, đặc biệt kể từ khi dự án ngừng xây dựng năm 2013.
Đàn trâu gần 40 con của gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa (60 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) thường chọn khu đô thị này làm nơi rong chơi. Bà cho biết nhà cách khu đô thị khoảng 2 km. Hàng ngày bà đều lùa đàn trâu đến đây chăn thả.
Buổi trưa hàng ngày, trâu được bà lùa vào trong khu biệt thự trốn nắng nóng. Diện tích tầng 1 của các căn biệt thự liền kề từ lâu đã trở thành chuồng trâu của bà Nghĩa.
Hàng trăm căn biệt thự liền kề mới chỉ hoàn thiện phần thô, chưa có người ở đang xuống cấp theo năm tháng.