Bán vợ quả là một khôi hài. Và dường như hành động này chỉ là trò đùa. Nhưng anh chồng này vì trả đũa vợ mà ngang nhiên bán vợ trên mạng.

Simon O’Kane, 33 tuổi đã rao bán vợ Leandra, 27 tuổi trên eBay. (Ảnh: Mercury Press)
Ông bố hai con Simon O'Kane đã nghĩ ra một trò đùa "bá đạo" khi rao bán vợ trên eBay - một trong những trang mua bán trực tuyến lớn nhất thế giới.
"Tôi về nhà, cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản thế nhưng vợ tôi lại trách mắng tôi không biết lượng sức làm việc. Tôi nghĩ, tôi chỉ muốn bán cô đi ngay!"
Anh chồng 33 tuổi, đến từ Wakefield, Yorkshire, Anh đã đăng lên eBay thông tin ưu nhược điểm của vợ mình.

Thông tin rao bán vợ được Simon đăng lên eBay. (Ảnh: Mercury Press)
Bài đăng của Simon có tiêu đề "Vợ đã qua sử dụng" kèm bức ảnh cô vợ Leandra và vài dòng miêu tả châm biếm:
"Bán giảm giá vợ. Không còn mới, đã qua sử dụng nhưng vẫn chạy tốt. Lý do bán: Tôi thấy mình đã dùng đủ và có ai đó có thể xứng đáng với vợ hơn tôi...
Ưu điểm: "Bên trong" và "bên ngoài" vẫn hoạt động tốt, có chút năng khiếu nấu ăn.
Nhược điểm: Thường xuyên gây ồn ào, không thể im lặng... Đôi khi các kỹ năng trong bếp của nàng có thể khiến bạn phải vào viện. Tôi đảm bảo là anh nào may mắn sẽ sử dụng được nhiều."
Anh còn hài hước đề nghị người mua trên trang web có thể trả giá thoải mái và "hàng đã mua không đổi, trả".
Màn bán vợ của Simon khá thành công khi chỉ trong 2 ngày có tới 57 người đặt hàng và giá trả cao nhất lên tới 65.888 bảng Anh (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Rất nhiều người nhắn tin đến để hỏi thăm thông tin để "đổi vợ" với Simon. (Ảnh: Mercury Press)
Vợ của Simon, Leandra, 27 tuổi tất nhiên là phải tức điên lên khi biết thông tin này: "Tôi đã nổi cáu và chỉ muốn giết anh ta ngay lập tức. Các đồng nghiệp đều thấy tin này và trêu chọc tôi. Tệ hơn là anh ta còn đăng tải bức hình xấu xí của tôi để quảng cáo."

Leandra cho rằng chồng đã đăng bức hình mình quá xấu. (Ảnh: Mercury Press)

(Ảnh: Mercury Press)
Leandra cũng giải thích lý do chồng cho rằng mình vô tâm: "Anh ta lúc nào cũng than thở và rên rỉ rằng bản thân mệt mỏi trong khi vẫn dành 3 đến 4 tiếng để tới phòng tập gym. Tôi nói nếu anh còn đủ sức tập thể hình thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà thương xót cả".
Simon sau đó thú nhận anh không hề có ý định bán vợ. Dù vậy anh chàng cũng phải trả giá bởi trò đùa của mình. Leandra đã quyết định dùng đến chiếc thẻ ngân hàng của Simon để đi mua sắm: "Tôi đang rất thích một chiếc túi. Tôi định để dành tiền và mua nó vào dịp Giáng sinh. Nhưng giờ tôi đổi ý và dùng tiền của anh ấy để mua ngay lập tức”.

Để "trả thù" cho trò đùa của chồng, Leandra đã quyết định lấy tiền của anh chàng để mua chiếc túi mà mình đang thích. (Ảnh: Mercury Press)
VietBF © Sưu Tầm