Trong khi lái chiếc xe màu đen đi dạo trên bán đảo Crưm miền nam Ukraine, một người đàn ông không may mất tay lái và lao chiếc xe của mình xuống một hố thẳm rồi kẹt cứng ở trong đó. Điều đáng nói, sau khi phá cánh cửa xe để lao xuống hố, ông đã tìm ra được một con đường mới dẫn đến đất liền.
Cái hố nằm trên một vách đá, nối thẳng xuống đại dương bên dưới. Chiếc xe Daewoo màu đen bị kẹt cứng trong cái hố nhỏ, ngoài khơi bán đảo Crưm miền nam Ukraine.
Lúc đó, người đàn ông bị kẹt trong xe và nhận ra cái lỗ quá nhỏ, ông không thể mở cửa để thoát ra. Ông nhận ra mình chỉ có một cách để sống sót.
Ông đã đạp vỡ kính chắn gió đằng trước ô tô, mảnh kính vốn đã bị nứt khi vụ tai nạn xảy ra. Sau đó ông rơi xuống biển và bơi vào bờ.
Lúc đó, ông báo cáo cho những người cứu hộ về chiếc xe đang bị mắt kẹt của mình.
Người lái xe vẫn chưa được xác định, đến từ vùng Ryazan của miền tây nước Nga và cho biết ông "chưa sẵn sàng cho những con đường nguy hiểm của Crimea”.
Cái hố nhỏ nằm trên vách đá cao 30m so với mặt nước biển. Nó kéo dài khoảng 10m đất đá, còn lại là khoảng không lao thẳng xuống biển, như vậy là người đàn ông đã rơi tự do 20 m xuống biển lúc ông trốn thoát.
Lực lượng cứu hộ đã kéo chiếc xe ra khỏi hố vào ngày hôm sau. Các hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội và các diễn đàn địa phương, nơi người dân nói chuyện này thật khó tin.
Một người sử dụng mạng xã hội, Denis, nhận xét: "Người đàn ông này thực sự may mắn, nếu ông rơi xuống biển cùng với ô tô, có lẽ ông đã thiệt mạng”.