Một nam thanh niên đã nghĩ quẩn gieo mình xuống cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) tự tử vì thất tình. Ngay sau đó, chàng trai trẻ này đã được ông Nguyễn Văn Chúc đi ghe gần đó chạy đến cứu. Được biết ông Chúc được mệnh danh là khắc tinh của “hà bá” vì đã cứu sống sống hàng trăm người nhảu sông tự vẫn cũng như vớt được hàng trăm xác chết.
Buồn chuyện tình cảm, nam thanh niên thuê taxi từ Bình Dương lên Sài Gòn nhảy cầu tự tử. Anh này đã may mắn được cứu sống. Sự việc xảy ra vào sáng 22.8 tại cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 sáng nay, nam thanh niên đi xe taxi đến giữa cầu Bình Lợi yêu cầu tài xế dừng xe. Nam hành khách bỏ ví tiền trên xe rồi bất ngờ mở cửa trèo qua lan can cầu Bình Lợi và gieo mình xuống sông Sài Gòn.
Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường dừng xe lại để ngăn cản nhưng không kịp. Thanh niên sau khi nhảy xuống sông ngụp lặn trong dòng nước chảy xiết.
Lúc này, ông Nguyễn Văn Chúc (thường gọi Ba Chúc - khắc tinh của “hà bá” vì cứu sống hàng trăm người nhảy sông Sài Gòn và vớt hàng trăm xác chết) đang ở gần đó phát hiện liền nổ máy ghe chạy đến ứng cứu.
“Nghe tiếng hô hoán, nhìn lên cầu thấy thanh niên đang lao xuống sông. Sau khi nhìn kỹ vị trí nạn nhân rơi, tôi nổ máy tăng tốc để chạy ghe đến. Do khoảng cách khá xa nên lúc tôi đến nơi, nạn nhân đã chìm, chỉ còn tay chới với trên mặt nước. Tôi lập tức nhảy xuống kéo nạn nhân lên ghe sốc nước. Sau một hồi, người này tỉnh lại”, ông Ba Chúc kể.
Thông tin tại hiện trường, nạn nhân khoảng 30 tuổi, ngụ Bình Dương. Do buồn chuyện tình cảm nên sáng nay, người này thuê taxi đi từ Bình Dương đến cầu Bình Lợi để nhảy sông tự tử. Sau khi được cứu sống, nam thanh niên này được ông Ba Chúc đưa đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh để trình báo.
Trước đó, vào sáng 20.8, anh T. (32 tuổi) thuê xe taxi đến giữa cầu Bình Lợi để lại ví, dép rồi lao mình xuống sông Sài Gòn tử tử. May mắn, anh được nhân viên đường thủy đang túc trực tại đây phát hiện cứu sống.
hoalyly@vietbf sưu tầm