Thông tin lãnh đạo CSVN bắn nhau chết được lan truyền rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông.Từ những chi tiết nhỏ nhất cũng được đăng tin.Trong vụ án này phát hiện có rất nhiều tình tiết bất ngờ và kỳ lạ khó giải thích.

Thử xét đoán tý ... nhể .
- Vào phòng bắn người bằng súng lục K59 hoặc K54 thì một là súng có ống giảm thanh, hai là phòng của sếp có hệ thống cách âm quá ... tuyệt vời, ba là tiếng súng chỉ được phép bay lên trời cao chứ không được bay ra xung quanh nên không một cái tai nào nghe thấy tiếng súng nổ . Thế mới tài !
- Cự ly bắn rất gần bằng súng quân dụng ( để giết người ) không chỉ bằng một phát và lại bắn vào đầu thế mà khi phát hiện ra vẫn còn mang đi cấp cứu ở bệnh viện ... và mặc dù các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng cả 3 vưỡn ... đi thế hóa ra là mang xác chết ( chắc chắn đã chết ) đi cấp cứu cơ đấy . Hơn nữa bình thường như người dân thì còn đợi làm thủ tục nhập viện chán chê mới được vào .
- Khi đưa xác chết vào bênh viện cấp cứu thì ai đó ( đéo biết là ai ) bảo 2 vị quan nhớn đầu tỉnh rằng đợi ... đợi ... thủ tướng đến rồi hẵng ra sao thì ra và sau đó y như rằng báo chí đưa hình ảnh thủ tướng đương kim đến đứng xem ... cấp cứu . He he ! Có lẽ vì mối dây liên hệ nào đó cho nên ngay khi nhận được tin báo bằng điện thoại thì khoảng 5 - 10 phút sau là thủ tướng " bay " như chim lên phố núi Yên Bái thăm ngay, kinh vãi đái . Một là bọn báo chí diễn, hai là thủ tướng diễn, ba là thủ tướng bị bọn bác sỹ cấp cứu nó lừa cho quả ... đắng . Vậy nên tin theo chiều nào, hướng nào ? Tốt nhất đéo tin gì từ báo chí và cơ quan phát ngôn của đảng và nhà nước là hơn cả .
He he ! Còn nhân vật thứ 4 , thứ 5 là tòng phạm hay không thì không biết những rõ ràng là bọn người đang hả hê kia được thằng nhà báo nào đó gọi là bọn vô lương thì cũng không vô lương bằng chính thằng nhà báo viết bài đó vì tin một điều thằng này chẳng viết gì về vụ biển chết, cá chết ... người dân chết đói và chết thật vì nhiễm độc của Formosa .
Chấm hết ! Xin thề xin hứa nhưng không bảo đảm là sẽ không bàn đến vụ mấy thằng chết rồi nữa !