Những người liệt sĩ đã hy sinh giữ gìn Tổ quốc,nhờ có những người liệt sĩ ấy mới có Đảng CSVN của ngày hôm nay.Vậy mà,chính quyền cộng sản lại nỡ ra tay với cả gia đình liệt sĩ.Thực hiện hành vi cưỡng ép cưỡng chế.
Bà Hồ Thị Ba, con gái liệt sỹ Hồ Văn Tây một mình chống lại bầy CSCĐ – viết tắt của chữ “chó săn của đảng” – để bảo vệ mảnh đất gia đình
Theo facebook Nguyễn Quốc Phục Hưng:
Một mình chống bầy sói dữ
Bà Hồ Thị Ba, vợ ông Nguyễn Thanh Hồng ngụ tại tổ 10, ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi a, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị nhiều lực lượng chức năng của địa phương tổ chức cướp đất. Mặc cho bọn CSCĐ đến khiêu chiến nhưng một mình bà đơn độc giữa bầy sói dữ chỉ với một mục đích duy nhất là bảo vệ mãnh đất thiêng liêng của gia đình liệt sĩ Hồ Văn Tây.
Với một dự án đường tỉnh lộ 861 được thực hiện theo quyết định số 762/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang. Trong đó, nội dung phương án có nêu rõ: "Không bồi thường, hỗ trợ về đất do vận động dân hiến đất để làm công trình, chỉ bồi thường cây trái, hoa màu, nhà ở và các vật kiến trúc khác".
Sau khi quyết định được ban hành thì dẫn đến hàng loạt các hộ dân đồng loạt khiếu nại, khiếu nại nhiều lần, khiếu nại ở nhiều cấp từ địa phương đến trung ương những vẫn không được giải quyết.
Như vậy, quyết định nêu trên có hợp lòng dân không? Cách hành xử của chính quyền có công bằng và văn minh không? Nếu đất của dân chính quyền không cần phải mua, không cần phải bồi thường, không cần hiệp thương, không cần thương lượng mà ngang nhiên cho các lực lượng chức năng đến dùng bạo lực cưởng chiếm thì hành động này gọi là gì?.