Chàng thanh niên sợ hãi khi chứng kiến lá phổi của mình đang bị hư hỏng nặng.Khi được biết nguyên nhân chàng thanh niên này đã vô cùng sốc và cảm thấy rất hối hận.Cảnh báo thói quen này đối với một số bạn trẻ hiện nay.

Chơi điện tử là thói quen của không ít thanh niên hiện nay. Trò mua vui này dường như đã “ngấm vào máu” và khiến không ít người bị hủy hoại cả tương lai.
Không thể phủ nhận những trò chơi điện tử giúp mỗi người có thể xả stress sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng nhưng nếu sở thích này được duy trì nhiều ngày sẽ để lại hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Gần đây nhất, trên trang thông tin của Trung Quốc đã chia sẻ số phận đáng thương của 1 chàng trai vì nghiện chơi game mà đã nhận cái kết khủng khiếp. Từ khi 13 tuổi, cậu bé Su Yu bị bạn bè lôi kéo đến những quán điện tử, từ đó cậu bé liên tục nói dối bố mẹ đi học để đi chơi và Su Yu đã bỏ học từ năm 14 tuổi.
Su Yu có thói quen uống cà phê và hút thuốc mỗi lần chơi game. Gần như chàng thanh niên đã sử dụng cà phê để thay nước cho đến khi 21 tuổi. Sau nhiều năm ăn ngủ với những trò điện tử vô bổ và cốc cà phê và những điếu thuốc sức khỏe của Su Yu ngày càng giảm sút. Anh liên tục có cảm giác khó thở, chân tay sưng và ngất lịm.
Bố mẹ đã đưa Su Yu đến bệnh viện và họ vô cùng choáng váng khi nhìn lá phổi của Su Yu qua màn hình. Toàn bộ lá phổi của Su Yu đã bị những điếu thuốc hủy hoại. Bác sĩ chẩn đoán rằng, Su Yu đã bị nhiễm lao, tràn dịch màng phổi. Căn bệnh của Su Yu có thể lây truyền cho mọi người. Su Yu cảm thấy vô cùng hối hận vì những tháng ngày sống vô nghĩa của mình. Anh đã nói lời xin lỗi với bố mẹ vì đã không báo hiếu được cho bố mẹ. Rất có thể Su Yu sẽ phải sống với căn bệnh này cả đời. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên đã và đang có đam mê với những trò điện tử. Hãy biết dừng đúng thời điểm để không có những trường hợp đáng tiếc xảy ra.