Mới đây tại Vũng Tàu đã diễn ra đợt thi tuyển sinh vào lớp 10.Với đề thi môn Văn có tựa đề liên quan đến cá chết,biển chết.Đến các em nhỏ còn nhìn nhận ra vấn đề huống chi chính quyền nhà nước lại cố tình nhìn không ra.

Sáng nay 13.6, vào ngày thi thứ 2 tuyển sinh vào lớp 10 PTTH, buổi thi môn Văn của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có ra đề bài vầy nè!
“Hãy lắng nghe tiếng kêu cứu của biển xanh
- Cá chết hàng loạt ở nhiều nơi!
- Nước biển dâng cao và tình trạng ngập mặn!
- Sự cố tràn dầu xảy ra liên tục!
- Rác thải đổ xuống biển vô tội vạ..
Viết bài văn nghị luận (khoảng một trang giấy thi), nêu suy nghĩ của em về tình trạng ô nhiễm môi trường biển hiện nay!"
….
Một câu mở để đánh giá năng lực và vốn hiểu biết nhất định về thực tế xã hội của các em, ha! Bạn thí sinh gửi cho coi đề thi, tui hỏi vậy em sử dụng những dẫn chứng nào, ở đâu để giải thích và bình luận câu nghị luận xã hội này. Bạn bảo viết Vũng Áng, về công ty Formosa nhập nhiều loại hóa chất cực độc để xử lý chất thải và súc rửa đường ống; rồi phê phán những người đi ngược lại lợi ích và sức khỏe cộng đồng..vv.