Xuất hiện trên truyền hình gần đây với tần suất lớn, mang lại những tiếng cười sảng khoái cho khán giả nên những hành động của Hoài Linh được người hâm mộ rất quan tâm. Đặc biệt, anh cũng tự nhận mình là người có sở thích “kì quái” và khiến không ít người ngỡ ngàng với sở thích của anh. Thật đúng là “tài đi với tật”.
Những câu chuyện xung quanh danh hài Hoài Linh lúc nào cũng được fan truyền tai nhau nghe không chán bởi sự kì lạ, cổ quái và khác người của nó. Trong những lần “trà dư tửu hậu”, mỗi khi kể về mình, nam danh hài lại ngồi tỉ tê về cuộc sống xung quanh, về tuổi thơ và hé lộ cả những sở thích kì cục, không giống ai.
Hoài Linh từng kể rằng, từ hồi nhỏ anh đã có thói quen đọc sách về kinh dịch, tử vi, phong thủy lẫn tục lệ ma chay truyền thống của Việt Nam. Lúc nào được bố mang về những quyển sách như thế là Hoài Linh lại hí hoáy đọc không biết chán và tự nhập tâm những kiến thức về lĩnh vực đó.
Mỗi lần đi đám ma, Hoài Linh không nhịn được mà luôn chú ý đến cách người ta cúng bái, tế lễ vì quá tò mò nên bị bố anh nhận xét: “Thằng này đúng là già trước tuổi”. Hay thậm chí, với một chút kiến thức của mình, anh còn biết rằng người ta có cúng bái đúng cách hay không, sai chỗ nào… “Họ hàng, xóm giềng nhiều người chết, chân tay cong queo mà người thân đâu có dám nắn cho thẳng. Tôi lấy rượu nắn. Khi sống, chẳng ai muốn thấy mình xấu, đã chết rồi thì phải để họ thoải mái chứ”. Thế rồi, khi đã bộc bạch bản thân, nam danh hài cũng tự nhận rằng “tính mình có phần không bình thường”.
Cũng bởi thế nên Hoài Linh vẫn coi trọng chuyện tâm linh và có chút duy tâm. Điều đó có thể dễ dàng thấy ở cách anh lúc nào cũng cẩn thận cúng bái trong các hoạt động của mình. Hay như việc đến ngày giỗ tổ, Hoài Linh không yên tâm giao việc cho ai mà hầu như đảm nhiệm và chỉ đạo các công việc tế lễ, thực hiện đầy đủ, chu đáo nghi thức cần thiết với sự thành tâm, kính cẩn. Việc bỏ ra trăm tỉ trong tài sản cá nhân để xây nhà thờ tổ nghiệp cũng đã chứng minh cho tấm lòng thành kính với ông tổ nghệ thuật của Hoài Linh.
vbf @ sưu tầm