Hành động thiếu suy nghĩ cộng với tâm lý lười học đã khiến cô gái trẻ xinh đẹp quyết tâm "làm liều". Nhưng khi mà cầm kết quả xét nghiệm kết luận mắc bệnh lậu trên tay, cô đã khóc hết nước mắt! Ngọc Hải không ngờ mình phải trả giá đắt cho quyết định liều lĩnh "gạ tình lấy điểm" của mình.

Bệnh lậu sẽ rất dễ lây lan nếu quan hệ bừa bãi.
Hải là sinh viên năm 3 của một trường đại học có tiếng. Cô có anh người yêu làm dầu khí, con quan. Hai người hứa hẹn sẽ đợi Hải học xong đại học, ổn định công việc sẽ tổ chức đám cưới. Học kỳ 2 của năm 3 đại học, lớp Hải phải học một môn chuyên ngành rất "hóc", thầy giáo thì nổi tiếng là khó tính. Lo lắng "trượt" học bổng vì không qua được môn của thầy, Hải quyết định hẹn đến nhà thầy để "nhờ cậy".
Qua cử chỉ, ánh mắt của Hải, thầy hiểu ý đồ của cô và không có lý do gì để từ chối khi vợ thầy đi công tác biền biệt, bản thân thầy cũng thiếu thốn chuyện chăn gối. Bản thân Hải thì nghĩ cô và người yêu cũng đã đi quá giới hạn, nên giờ "chiều" thầy một lần để qua môn này thì người yêu cũng không phát hiện được.
Sau lần "gạ tình" đó, Hải được điểm cao nhất lớp môn chuyên ngành của thầy giáo. Nửa tháng sau lần "gần gũi" với thầy giáo, Hải bất ngờ thấy mình đi tiểu rắt và ra khí hư màu vàng. Chủ quan nghĩ vệ sinh không sạch sẽ nên Hải cũng không đi khám ngay.
Cho đến khi khí hư càng ngày càng ra nhiều, lỏng giống như mủ kèm theo ngứa, tấy đỏ thì cô mới bảo người yêu đưa đi khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cô bị bệnh lậu với biểu hiện viêm niệu đạo, âm đạo tấy đỏ, có mủ.
Sau khi tra hỏi, Hải mới thú nhận với người yêu vì một lần “trót dại” đi “gạ tình đổi điểm” với thầy giáo mà mắc căn bệnh quái ác này. Quá thất vọng, người yêu Hải bỏ cô và không quên kèm thêm những lời cay nghiệt. Người yêu không còn, bản thân thì mang bệnh lậu thậm chí đối mặt với nguy cơ vô sinh do chủ quan đi khám muộn, cuộc đời Hải tối sầm trước mặt.