MC Kỳ Duyên thật sự quá hot, ai ngờ được bất kể những lời nói gì của chị cũng đều có comment và nhiều người yêu mến chị, ước được thành chị. Và đó mới là cái chị tự nhận là giàu có. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
"Người đàn bà giàu nhất"
Nhiều người nói với tôi là tôi rất may mắn. Một câu tôi được đọc nhiều nhất trong các comment viết trên trang FB này là "Chị ơi! Ước gì em được như chị". Thậm chí có người còn ước "chỉ được một phần nhỏ của chị thôi cũng đủ rồi!".
Quả đúng vậy tôi rất may mắn. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cái làm tôi cảm thấy may mắn nhất không phải là những thứ bề ngoài như tiền tài, danh vọng hay sắc đẹp mà là tình thương tôi đón nhận được.
Tình thương từ khán giả và các fan, những người tôi thật sự không quen biết nhưng họ vẫn cho tôi...cho bao la và cho vô điều kiện, đến nỗi đôi khi tôi phải tự hỏi "Tôi đã làm gì được cho họ mà tôi được hưởng quá nhiều vậy"?
Rồi đến gia đình, bạn bè. Luôn là những người đứng bên cạnh nâng đỡ tinh thần tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi chưa gặp một người bạn nào "chơi xấu" tôi. Ngược lại tôi có những người bạn hai mươi mấy năm chưa một lần gây lộn hay hiểu lầm. Tôi có những đối tác làm ăn, tôi đã giao hết tiền bạc mà không cần nhìn sổ sách vì tôi tin tưởng tuyệt đối. Còn người yêu của tôi? Người tôi đang yêu hoặc đã từng yêu chưa ai cố ý làm tôi đau khổ. Khi tình yêu kết thúc, chúng tôi vẫn còn tình nghĩa, tình bạn, có khi còn thông cảm và hiểu nhau hơn trước.
Gia đình thật của tôi thương tôi đã đành. Gia đình văn nghệ cũng mang lại niềm vui và nụ cười cho tôi. Ngay cả gia đình chồng...cũ cũng vấn luôn quý mến!! Chúng ta nghe nhiều câu chuyện khắc nghiệt giữa mẹ chồng nàng dâu và những cô em chồng đanh ác. Nhưng với tôi, đó chỉ là truyện cổ tích vì cả hai người mẹ chồng của tôi đều rất hiền hoà và thương tôi. Bây giờ không còn là "mẹ chồng" nữa đổi thành "mẹ nuôi", tôi vẫn kính ngưỡng, yêu mến. Gặp nhau vẫn "mẹ/con" bình thường như không có gì thay đôi. Những cô em chồng bây giờ là bạn tôi, lúc vui vui ngồi uống cafe còn lôi ông anh ra chọc phá kể tội... hêhhe!
Hôm nay tôi viết lên lời này để cảm tạ tất cả tình thường mà mọi người đã cho tôi. Đặc biệt gần đây hai cháu TrucHa Truong, Kit-Cat Nguyen, Chú Hiến và những người thân đã cùng tôi cầu nguyện. Tôi cảm nhận được tình yêu đó và tôi luôn trân trọng.
Tôi nhớ câu châm ngôn "Muốn biết một người thật sự giàu hay không? Hãy nhìn coi người đó có bao nhiêu thứ mà tiền không thể mua được". Dựa trên tiêu chuẩn đó, tôi cảm thấy mình là một trong những người giàu nhất thế giới!! Giàu hơn cả cậu "CEO non" của FB này... mặc dù cậu mới cho đi sơ sơ chỉ hơn 40 tỷ đô!!