Câu chuyện ghê rợn này hoàn toàn có thật xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm nhiều người vô cùng sốc. Cụ thể là một người phụ nữ đã phải chịu quả báo cho gần 10 lần phá thai vì phải sinh bằng được con trai. Đây cũng là một vấn nạn xã hội mà nhiều phụ nữ tại các nước Châu Á phải hứng chịu.
Câu chuyện về trường hợp của chị Chen 31 tuổi, nhà ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khiến nhiều người ái ngại cho cuộc đời số phận hẩm hiu của một người phụ nữ . Dù trong xã hội hiện đại nhưng gia đình chồng của cô Chen vẫn mang nặng tư tưởng phong kiến, bắt con dâu của mình sinh bằng được cháu trai để nối dõi tông đường.
Cô Chen sinh đứa con gái đầu tiên đã nhận phải cái lườm nguýt khó chịu từ mẹ chồng, tuy nhiên bà vẫn bế cháu và chăm sóc yêu thương. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Chen không tiếp tục sinh đến đứa thứ 2, thứ 3 vẫn là “thị mẹt” khiến bà mẹ tức tối ra mặt.
Trước sức ép của mẹ chồng và lời tuyên bố thẳng thừng của bà “phải sinh bằng được con trai nếu không bà sẽ cưới vợ khác cho con trai”, cô Chen đã phải gồng mình lên để sinh đẻ theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã mang thai tổng cộng thêm 8 lần nữa nhưng lần nào siêu âm cũng là con gái nên bà mẹ chồng nhất quyết bắt phá và phải sinh bằng được con trai.
Lần mang thai cuối cùng của cô Chen vào tháng 7-2015, cô chỉ sống trong ngấp nghé lo sợ và căng thẳng. 3 tháng sau, cô đến một phòng khám sản khoa để siêu âm và kết quả cũng không mấy hả quan hơn. Kết quả, Chen vẫn mang thai một bé gái và không hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn mà mẹ chồng cô giao phó.
Cũng không khác những lần trước, cô Chen buộc lòng phải bỏ đi giọt máu của mình. Hôm cô đến bệnh viện làm tiểu phẫu thì cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời người phụ nữ bất hạnh. Chen đã qua đời ngay trên bàn phẫu thuật vì thành tử cung quá mỏng cộng với thai quá to để phá.
Câu chuyện của cô Chen đã nói lên một mặt tối trong xã hội Trung Quốc, khi vẫn còn những thành kiến rất nặng nề về việc sinh đẻ của người phụ nữ và truyền thống “trọng nam khinh nữ”. Xã hội hiện đại không nên để nhiều phụ nữ rơi vào trường hợp tương tự.
Một khía cạnh khác trong trường hợp của cô Chen cũng là lời cảnh báo cho một số bộ phận giới trẻ hiện nay về tình trạng nạo phá thai bừa bãi. Phá thai không chỉ là một việc làm thất đức mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tính mạng của người phụ nữ. Thay vì để hậu quả không mong muốn xảy ra, xã hội và nhà trường nên có những biện pháp giáo dục giới tính cho thế hệ trẻ ngay trên ghế nhà trường.
hoalyly@vietbf sưu tầm