Những quán ăn, nhà hàng trá hình vẫn tiếp tục kinh doanh luồn lách mặc dù đã bị phát hiện và tố giác. Hàng ngày, có rất nhiều hàng quán bị đưa vào diện tình nghi để điều tra. Mới đây, 1 nhà hàng lớn trên quận 1 đã bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra.
Thấy lực lượng chức năng, hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ chạy nháo nhào vào các phòng lánh mặt.

Nữ tiếp viên của nhà hàng đều từ nơi khác đến phục vụ. Ảnh: Quốc Thắng.
Bất ngờ kiểm tra nhà hàng Ngôi Sao trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa kao, quận 1) đêm 4/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá – Xã hội TP HCM (Đoàn 1) phát hiện cơ sở này tái phạm nhiều lỗi từng bị xử lý.
Gần 50 nữ tiếp viên mặc váy ngắn, hở lưng đang phục vụ khách đứng bật dậy, xô nhau bỏ chạy. Sau ít phút tỏ ra e ngại, các cô gái trẻ đều bình thản, vô tư cười nói khi lực lượng chức năng làm việc. Họ không phải nhân viên của quán mà được "điều" từ nơi khác đến, không có hợp đồng lao động.
Các cửa phòng karaoke và xông hơi ở đây được dán decal quá nhiều so với quy định... Những vi phạm này bị lập biên bản.

Nhiều khách còn vui chơi lúc rạng sáng. Ảnh: Quốc Thắng.
Đến rạng sáng 5/9, lực lượng chức năng tiếp tục ập vào cao ốc văn phòng trên đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, quận 1), kiểm tra nhà hàng Padora sky lounge. Có khoảng 100 khách đang vui chơi trong tiếng nhạc xập xình, không gian mờ ảo, đặc quánh khói.
Nhiều nhóm khách trẻ nằm ngả nghiêng tại các dãy ghế dài, trên bàn là các chai rượu ngoại và bàn đèn hút shisha.

Bàn đèn hút shisha. Ảnh: Quốc Thắng.
Nhà hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ của nhiều thùng rượu ngoại và shisha. Ngoài 6 kiện hàng bị niêm phong, cơ sở này còn bị lập biên bản vì hoạt động quá giờ, kinh doanh rượu lậu…
Với những điểm đáng tình nghi như vậy, nhà hàng này sẽ tiếp tục bị cơ quan chức năng điều tra.