Đàm Vĩnh Hưng đáng ra phải đổi cái danh “ông hoàng nhạc Việt” thành “ông hoàng scandal” hoặc “ông hoàng khoe khoang” thì chính xác hơn. Lần đầu tiên, Mr. Đàm khoe cho công chúng biết bộ sưu tập quần áo giày dép còn hơn cửa hàng thời trang của mình. Đúng kiểu “nhàn cư vi bất thiện”, hết người để cãi nhau nên Đàm Vĩnh Hưng phải khoe của để thu hút gạch đá dư luận.
Trích nguyên văn chia sẻ của ĐVH:
"Á!!!! Aaaaaa!
Tui đang cần gấp 5 ngày thật rãnh rỗi để xử lý cái " nhà kho" hay còn gọi là "phòng cho thuê phục trang miễn phí" này!!
Tất cả đã quá over rồi!
Thật sự là không chịu nổi căn bịnh " muốn mang cả thế giới" về nhà của mình nữa rồi!
Quyết tâm! Quyết tâm!
Chắc là phải bán bớt túi xách đẹp và độc của mình đi quá!
Ôi cái nào cũng gắn bó và nhìu kỷ niệm nhìu may mắn nữa chứ!
Bán cái nào sẽ chụp cái đó post lên nhé!
Khiếp thật! Cái phòng ngủ mà cứ tưởng chợ sỉ, bán buôn Tân An Đông vặy!?? Chỗ nào cũng thấy giày, giày,giày và giày!!!!
Oải chè đậu!
Cho miếng nước cốt dừa cho hết oải cái coi!!!!!"
vietbf.com