Bộ phận tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên đã bắt đầu phát hành một danh sách "nhạc đen" bị cấm, đồng thời ra lệnh tiêu hủy băng đĩa nhạc chứa nội dung bị cấm.
Tiếp tục tăng cường kiểm duyệt nhạc,cấm ca khúc nước ngoài và nội địa là một quyết định của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, bởi chế độ của ông Kim Jong-un sợ bị đe dọa từ "nhạc đen", theo các nguồn tin ở Triều Tiên.
Xem ra sự lo ngại một số lời hát có thể kích động sự bất mãn của người dân là động cơ phía sau những chỉ đạo này, cho thấy chế độ Kim Jong-un sợ bị đe dọa.

Ông Kim Jong-un ra lệnh cấm nhạc nước ngoài
Một nguồn tin ở Triều Tiên cho biết các bộ phận tuyên truyền địa phương yêu cầu tổ trưởng tổ nhân dân đến từng nhà dân để tịch thu băng đĩa nhạc và khám xét nhà kỹ lưỡng, "thậm chí chỉ cần một bài hát trong đống băng đĩa bị phát hiện nằm trong danh sách nhạc đen thì tất cả đều sẽ bị đốt”.
Ngay cả các bản nhạc trong bộ phim Im Kkeol Jeong do Triều Tiên sản xuất (nói về cuộc đời của một thảo khấu hồi thế kỷ 16) cũng bị đưa vào danh sách "nhạc đen". Đó là các ca khúc Hành động nào, anh em cùng dòng máu và Rửa hận. Một ca khúc phổ biến là Tổ quốc không tiếng khóc từ một bộ phim truyền hình nhiều tập cũng bị cấm.
Chỉ đạo trên được đưa ra, sau thông báo nhóm nhạc rock Laibach từ Slovenia sẽ đến biểu diễn tại Bình Nhưỡng. Đây là ban nhạc phương Tây đầu tiên biểu diễn tại đất nước "bí ẩn" này.
Nhưng dù chiến dịch "thanh trừng âm nhạc" có làm lãnh đạo Kim Jong-un cảm thấy an toàn hơn, việc tịch thu băng đĩa đã khiến người dân Triều Tiên bất mãn.
Báo Daily NK (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin từ Triều Tiên cho biết chỉ đạo của ông Kim Jong-un "gần đây dẫn đến hàng loạt vụ ẩu đả giữa dân thường và chính quyền. Một số phụ nữ tức giận đến nỗi đã xông vào phòng tuyên truyền, phàn nàn chính quyền đốt cháy tài sản của họ mà không báo cho họ biết".
Một nguồn tin khác cũng khẳng định lệnh cấm gây ra hiệu ứng ngược, khi những bài hát cũ bị cấm đáng lẽ đã chìm vào quên lãng, nay lại hồi sinh trong lòng công chúng.
Lê Nhi (Theo The Guardian)