Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ bộ phim “Người đẹp Tây Đô” trong đó có nữ diên viên xinh đẹp Việt Trinh tham gia. Từ những thập niên 90, cô gái xinh đẹp với đôi mắt buồn đã nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm trong lòng khán giả. Cũng chính vì vậy mà cô đã được mời đóng các vai chính cho khá nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhưng đúng là “hồng nhan bạc mệnh”, dù rất xinh đẹp nhưng dường tình duyên của người đẹp lại khá trắc trở và nhiều nước mắt.
Việt Trinh sinh ngày 27/11/1972 trong một gia đình nghèo. Với niềm đam mê phim ảnh, cô đã bén duyên nghệ thuật và may mắn nhanh chóng đến với cô gái xinh đẹp này. Mối duyên với những vai nữ đa truân có lẽ nhen nhóm từ khi người ta nhận ra ở Việt Trinh có một đôi mắt đẹp nhưng phản ánh sự khổ cực trong cuộc sống về sau.
Mối tình đầu tiên của Việt Trinh với "ông bầu" Phước Sang đã kết thúc một cách chóng vánh. Chuyện tình với Phước Sang thời điểm đó giúp cho tên tuổi của Việt Trinh lên như "diều gặp gió".
Sau đó, người đẹp Việt Trinh yêu một vị đại gia tên P đình đám thời đó. Nhưng đại gia này dã bị tử hình vì gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng khi đem "nướng" vào các sòng bài và hối lộ các quan chức. Sự việc này khiến cho danh tiếng của diễn viên Việt Trinh bị sa sút nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đó, Việt Trinh tiếp tục dính líu tới một "đại gia" thứ hai - Trần Văn Giao - nổi tiếng trong một vụ lừa đảo và hiện đang thi hành án tù chung thân tại Trại giam Xuân Lộc sau khi thoát án tử hình.
Việt Trinh gần như biến mất khỏi làng giải trí sau đó. "Người đẹp Tây Đô" đã chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên con tại ngôi nhà vườn yên tĩnh vùng ngoại ô, hàng ngày, ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Sau những sóng gió trong chuyện tình cảm, nếu Việt Trinh tìm thấy được một bờ vai tin cậy để chở che đó là điều mà người hâm mộ luôn ủng hộ "người đẹp Tây Đô".
hoalyly@vietbf sưu tầm