Ông bán đào những ngày giáp tết thế này ít người mua lắm, chưa có khách nào mở hàng từ sáng tới giờ. Đắng lòng... vớ phải đúng thanh niên bố láo bố toét. Sau khi xem xét chán chê, thanh niên này còn mặc cả hỗn láo nên bị ông bán đào đánh cho nhừ tử.
Thấy giọng điệu của thanh niên này quá láo, chú bán đào bực mình và chửi hắn ta. Dù ít tuổi hơn nhiều song thanh niên lại lao vào gõ đầu chú bán và còn lên giọng thách thức: “Mày rút sắt ra hộ bố mày cái!”
Nổi điên, chú bán cành đào xuống xe máy, cầm giá đỡ, rượt và nện cho kẻ hỗn hào cháy té khói.
Không những không chạy thoát, hắn ta còn bị chú đè xuống và đánh bầm dập.
blogtamsu