Tại sao?
|
|
Tâm sự cùng các bạn trẻ – Tại sao sự xảo quyệt, ngu xuẩn của hệ thống cầm quyền càng ngày càng lộ liễu, trơ tráo?
Vào các năm đầu thập niên 1990s kéo dài mãi cho đến 2006, theo nhận định riêng của cá nhân tôi, thì phần lớn những quan chức cầm quyền luôn cẩn thận trong lờn ăn tiếng nói, chỉ có cấp lãnh đạo cao nhất của “tứ trụ triều đình” mới phát biểu chém gió một cách ngây ngô hoặc xuẩn ngốc mà thôi, chẳng hạn như khi ban quản lý xây dựng đập Trị An cho biết vì tiến độ xây dựng một cách khoa học và an toàn cho nên sẽ không kịp hoàn tất theo như thời hạn mà đảng CSVN muốn có để phục vụ 1 kế hoạch tuyên truyền, Đỗ Mười phán với ban quản lý này một câu: “Ta từng đánh thắng Pháp, thắng Mỹ, thì ta vẫn phải hoàn thành xây dựng 1 cái hồ, 1 cái đập trong vòng 1 năm hơn là phải mất 3 năm!”
Tuy nhiên, theo tôi thấy thì rõ ràng là từ 2006 cho tới nay, càng nhiều quan chức đảng CSVN “cơ cấu” vào hệ thống cầm quyền, từ các “dân biểu” địa phương lên đến “tứ trụ triều đình” đền thường xuyên phán những câu cực kỳ ngu xuẩn, cùng với những thái độ cực kỳ ngang ngược, như là họ được “bất khả xâm phạm”, và quả nhiên, trong khi tại chức thì chúng chẳng bị hề hấn gì cả.
Điều này làm tôi đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó các câu hỏi rõ nhất là:
1. Liệu có phải sự khác biệt này chỉ vì truyền thông thông tin mở rộng hơn cho nên mới lộ ra bản chất xảo quyệt, xuẩn ngốc của chúng mà trước đây vì giời hạn nên người dân không thấy?
2. Liệu có phải là vì trò mèo “mua chức, bán quyền” đã trở thành “tiêu chuẩn mua bán” với những “cam kết quyền lợi” cho bên mua là an toàn trong thời hạn “hợp đồng”, cho nên bọn chúng muốn làm gì đó thì làm?
3. Liệu có phải là đảng CSVN muốn thách đố nhân dân rằng… “Ừ thì chúng tao ngu xuẩn, lừa đảo, xảo quyệt, v.v… đấy! Nhưng chúng bây làm đếch gì chúng tao?”
4. Hoặc liệu vì… cả ba điều trên cộng chung lại?
Cho dù trả lời những câu hỏi trên như thế nào đi nữa, thì hậu quả của xã hội mình sẽ phải gánh chịu là… nợ đầy đầu, mất chủ quyền biển đảo và ngay cả đất liền, tham nhũng lông hành, tội ác xã hội nhan nhản… và càng ngày càng tệ đi…
… cho tới khi nào đảng cướp cạn CSVN biến mất trong xã hội của mình!
Fb Ngoc Diep Hoang
|
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 11-29-2014
Reputation: 58282
|
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|