Kết nối Wi-Fi đã được tung ra trên nhiều chuyến bay của các hãng hàng không lớn nhưng vẫn còn một vài trở ngại lớn chẳng hạn như cách tính phí. CEO Jeremy Gutsche của trang Trend Hunter vừa đi một chuyến bay của Singapore Airlines và ông đã phải trả tới 1,171.46 USD (~25 triệu VND) phí kết nối mạng.
Gutsche nói rằng ông chỉ tải lên mạng (upload) khoảng 155 trang văn bản thông qua email và đã phải chịu đựng tốc độ kết nối 'rùa bò' dù số tiền chi trả quá khổng lồ. 'Tôi đã mất tới khoảng một giờ để tải lên một tập tin PowerPoint dung luọng 4MB' Gutsche viết trên trang web của mình.
Gutsche cho rằng tập tin này của ông cao lắm chỉ tốn khoảng 100 USD, sau đó, ông có gửi thêm một email cho các nhân viên của mình và ông nghĩ rằng email này cũng chỉ tốn đến 10 USD là cùng. Quan trọng nhất là Jeremy Gutsche cũng đã mua một gói dung lượng khoảng 30 USD khi tham gia chuyến bay nhưng ông không ngờ rằng hoá đơn lại lên tới con số khủng trên.
Sau vụ việc này, Gutsche đã thực sự bị sốc và ông nghĩ đây là một bài học không thể nào quên cho các chuyến bay lần sau. Dù Jeremy Gutsche đã báo lại cho Singapore Airlines nhưng họ không hề phản hồi gì.
Trong tương lai gần, tất cả chúng ta sẽ được thưởng thức các kết nối mạng nhanh chóng và có chi phí thấp trên máy bay (cả trên các chuyến bay ở Việt Nam), nhưng bây giờ, nếu bạn có ý định dùng mạng Internet trên máy bay, hãy cẩn thận vì có thể bạn không biết một hoá đơn khổng lồ nào đó có thể đợi bạn khi xuống tới mặt đất.
Thegioididong