Một anh chàng nọ vào rừng hái củi. Không hiểu sao, đang lom khom thì… bụp! – anh ta vung cây củi trúng ngay chỗ hiểm. Cái chỗ ấy lập tức sưng vù lên như quả bóng.
Về đến nhà, vợ thấy chồng đau đớn quá liền cuống cuồng đưa đi bệnh viện.
Bác sĩ khám xong, nghiêm túc bảo:
– Cái này phải tiêm thuốc vào mới đỡ được!
Vợ nghe thế thì vội vàng xua tay:
– Ấy bác sĩ coi dzùm, chồng con mỗi lần bị đau thôi, chứ cái vụ sưng như thế thì… cứ để nguyên cho em!
Bác sĩ đứng hình. Anh chồng thì đỏ mặt. Cả phòng khám cười không ngậm được miệng.
VietBF@sưu tập