Có chàng trai nọ để ý cô gái ở phòng trọ bên cạnh đã lâu nhưng mãi chưa có dịp làm quen.
Một hôm, bóng đèn trong phòng cô bị hư, cô sang nhờ anh thay giúp.
Chàng trai mừng rỡ nghĩ thầm: “Cơ hội tới rồi!”
Khi sang phòng cô, anh vừa thay bóng vừa hỏi nhỏ:
— “Em chưa có bạn trai à?”
Cô gái đáp nhẹ:
— “Dạ, em có rồi ạ.”
Chàng trai hơi chưng hửng, liền hỏi tiếp:
— “Vậy sao em không nhờ bạn trai thay bóng đèn cho?”
Cô gái đỏ mặt cười:
— “Dạ… em sợ bạn trai em bị điện giật chết, anh ạ!”