Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bất ngờ tuyên bố rằng ông không chắc liệu mình có được lên thiên đàng hay không sau khi giúp giải quyết xung đột Gaza giữa Israel và Hamas.
Truyền thông phương Tây và Nga hôm 14/10 tiết lộ, ông Trump đã phát ngôn về chuyện lên thiên đàng khi ông đang ở trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 12/10 trong hành trình bay sang Israel. Khi đó, nhà báo của kênh Fox News đã hỏi vị tổng thống Mỹ liệu việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza có giúp ông ấy lên được thiên đàng hay không.
Tổng thống Trump mỉm cười trả lời phỏng vấn trên Không lực Một lúc bay tới Israel hôm 12/10. Ảnh: Reuters.
Ông Trump khi đó mỉm cười đáp: “Tôi nghĩ rằng chẳng có gì đưa tôi lên thiên đàng cả. Tôi cho là mình có thể không hướng tới được thiên đàng. Tôi đang ở trên trời lúc này khi bay bằng Không lực Một. Nhưng tôi không chắc mình sẽ lên được thiên đàng. Nhưng tôi đã làm cho cuộc sống của nhiều người dễ chịu hơn”.
Sau đó, Tổng thống Trump khoe kỹ năng đàm phán của mình, tuyên bố xung đột Israel - Hamas sẽ là “cuộc chiến thứ 8 mà tôi đã giải quyết được”.
Đến hôm 13/10, phong trào Hồi giáo Hamas đã thả tự do cho 20 con tin Israel còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine từ phía Israel. Trước đó, quân đội Israel đã ngưng chiến dịch tấn công và rút quân khỏi một số khu vực của dải Gaza.
Sau đó, cùng ngày, Tổng thống Trump và lãnh đạo các nước Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một tuyên bố tại bán đảo Sinai, phê chuyển thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas và lộ trình tiến tới “các thỏa thuận hòa bình toàn diện và kéo dài”.