Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lạc quan đối diện biến cố hỏng một bên mắt, nén nỗi buồn, rạng rỡ khi được gặp đồng nghiệp trong ngày giỗ Tổ nghề.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền bị hỏng một mắt sau ca phẫu thuật
Tối 2/10 vừa qua, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền chia sẻ ông vừa trải qua ca phẫu thuật mắt do biến chứng tiểu đường khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Ông cho biết từng đi nhiều bệnh viện nhưng đều nhận được lời cảnh báo có thể mất ánh sáng bất cứ lúc nào. Ông nói mình được thông báo từ bác sĩ rằng một bên mắt tạm thời giữ được thị lực phần nào, còn bên còn lại đang bị xuất huyết, tỷ lệ phục hồi khá thấp.
“Nghe vậy, tim tôi như ngừng đập. Tôi từng nghĩ Lễ giỗ Tổ năm nay có thể không còn thấy đường nữa. Vì mặc cảm nên tôi ngại xuất hiện trước công chúng, chán nản và tránh mạng xã hội”, ông nói.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền (trái) cười tươi khi được NSND Minh Vương dắt lên sân khấu cùng Tổ. Ảnh: Chụp màn hình
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền tự an ủi: “Thôi thì Tổ thương cho con thấy lại một bên mắt là quý lắm rồi”. Dù hiểu rõ tình hình, trong lòng ông vẫn không khỏi xót xa khi phải chờ thêm kết quả hội chẩn để quyết định có thực hiện ca phẫu thuật thứ hai hay không.
Tranh thủ quãng thời gian hồi phục, mới đây, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền ghé qua sân khấu thắp hương tại Lễ giỗ Tổ nghề. Ông xúc động miêu tả khung cảnh đặc biệt trong một hoàn cảnh “khó tả” - chưa bình phục hẳn nhưng vẫn muốn hiện diện.
Gặp lại người bạn - Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương, cả hai nhìn nhau, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền bật người khi nghe bạn nói sẽ dắt tay mình lên sân khấu cúng Tổ. Cả 2 nghệ sĩ cùng cười rồi dìu nhau từng bước chậm rãi lên sân khấu.
Nhắc đến ngày giỗ Tổ, lòng ông bồi hồi, xúc động không nói nên lời. “Trời cũng như thấu hiểu, đổ mưa như thay lời cho tất cả”, ông kể. Dù đôi mắt chưa hồi phục hoàn toàn, cảm xúc của ông khi trở lại sân khấu là “bồi hồi vô tận”, như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần sau những ngày nằm trên giường bệnh.
Nam nghệ sĩ cho biết, ông không sợ bóng tối cho riêng mình, mà lo sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt của khán giả – những điều đã nuôi dưỡng cả đời nghệ thuật. Ở tuổi 81, ông xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, đi không vững, nhưng khẳng định đó là thực tế của tuổi già chứ không phải đang “diễn”. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền cũng bày tỏ mong các YouTuber tôn trọng nghệ sĩ lớn tuổi, không ghi hình những khoảnh khắc kém đẹp, để giữ lại hình ảnh tích cực trong lòng công chúng.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền xuất thân từ sân khấu cải lương. Ông được khán giả biết đến khi giữ vai trò kép độc mùi của các vở như: Nhất kiếm bá vương; Chiều thu sầu ly biệt; Kiếp nào có yêu nhau... Vai diễn thành công nhất của nam nghệ sĩ phải kể đến vai Huyện Trìa trong vở Ngao Sò Ốc Hến năm 1982, đóng cùng vợ NSND Thanh Kim Huệ.
Tuy là một nghệ sĩ cải lương, nhưng sau này Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lại được khán giả chú ý nhiều hơn qua các bộ phim trên màn ảnh nhỏ. Các vai diễn đáng nhớ của ông là thầy giáo Bảy trong Đất phương Nam, ông Lâm trong phim Nhịp đập trái tim, ông Ẩn trong phim Cái bóng bên chồng, ông Trung trong phim Một ngày không có em...
Cải lương không chỉ là niềm đam mê mà còn là "bà tơ" se duyên cho NSND Thanh Điền và NSND Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ từng là một trong những cô đào nổi tiếng bậc nhất của sân khấu cải lương phía Nam. Nữ nghệ sĩ từng đi hát từ năm 14 tuổi, sở hữu chất giọng kim vang, sáng với lối hát uyển chuyển, truyền cảm.
Khi còn sinh thời, một trong những ước nguyện lớn nhất của Thanh Kim Huệ là được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Mong ước này của bà đã thành hiện thực. Vì có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã được truy tặng Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023.
Vietbf @ Sưu tầm