Người ta vẫn thường nói: “Có tiền là có tất cả”. Nhưng đến một ngày phải nằm trên giường bệnh, bạn mới thấm thía rằng — có tiền chưa chắc đã có sức khỏe, nhưng mất sức khỏe thì tiền cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Tiền có thể mua được thuốc men, nhưng không thể mua lại một trái tim khỏe mạnh hay một lá phổi trong lành. Tiền có thể giúp ta nằm ở phòng bệnh tốt hơn, nhưng không thể mua được giấc ngủ an yên như những ngày còn khỏe mạnh.
Cuộc sống hiện đại khiến ai cũng quay cuồng với công việc, kiếm tiền, lo cho con cái, cho gia đình. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quên mất chính mình. Bữa cơm vội vàng, giấc ngủ thiếu, căng thẳng tích tụ — tất cả đều đang âm thầm bào mòn sức khỏe từng ngày.
Có người cả đời chỉ biết làm việc, tích cóp từng đồng, đến khi phát hiện bệnh thì toàn bộ số tiền ấy cũng không đủ để “mua lại” những năm tháng bình yên đã mất. Khi nằm trên giường bệnh, họ mới nhận ra: điều quý giá nhất không phải là sổ tiết kiệm dày bao nhiêu, mà là mỗi buổi sáng còn được tỉnh dậy, hít thở, và mỉm cười với cuộc sống.
Hãy nhớ rằng: Sức khỏe là vốn liếng lớn nhất của đời người. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe khi đã mất đi thì không thể lấy lại nguyên vẹn. Vì vậy, dù làm gì, dù bận rộn đến đâu, cũng hãy dành thời gian cho chính mình — ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng và giữ tâm bình an.
Đừng để đến khi bệnh tật gõ cửa, ta mới nhận ra: mọi danh vọng, của cải… đều chỉ là phù du nếu thiếu hai chữ “bình an”.
VietBF@sưu tập