Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Hai cho biết vẫn chưa rõ ai là người đứng sau làn sóng phá hoại bằng máy bay không người lái ở nhiều nước châu Âu, nhưng những sự cố này đóng vai trò là lời nhắc nhở hữu ích cho người châu Âu về mối nguy hiểm của chiến tranh.
Cựu Tổng thống Nga Medvedev. Ảnh RT
Ông Medvedev hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã bác bỏ giả thuyết cho rằng tình trạng gián đoạn gần đây, bao gồm cả giao thông tại sân bay ở Đức và Đan Mạch, là kết quả của bất kỳ hành động nào có liên quan đến Nga hoặc các lực lượng ủng hộ nước này.
"Những người đồng cảm với đất nước chúng ta (ở châu Âu) sẽ không lãng phí tài nguyên của họ bằng cách xuất hiện. 'Điệp viên và nội gián' của chúng ta đang chờ lệnh riêng", ông Medvedev viết trên kênh Telegram chính thức của mình.
Ông Medvedev cho biết điều quan trọng nhất, bất kể ai chịu trách nhiệm, là người dân châu Âu đã nếm trải được hậu quả của chiến tranh đối với lục địa của họ, điều mà ông cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kích động vì lý do chính trị và tài chính.
Những cuộc thảo luận của châu Âu về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc mua vũ khí của Ukraine cùng với việc thảo luận về việc bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận châu Âu và kế hoạch xây dựng "bức tường máy bay không người lái" đã khiến các quan chức chính phủ Nga tức giận, những người nhiều lần nói rằng họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào bất chấp những tuyên bố ngược lại.