Một cụ ông 75 tuổi tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa kết hôn với người vợ kém mình 40 tuổi, nhưng bất ngờ qua đời chỉ vào sáng hôm sau. Sự việc gây chấn động dư luận địa phương và làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh cái chết đột ngột này.
Ước nguyện tìm lại bạn đời của một cụ ông 75 tuổi ở Ấn Độ đã thành hiện thực, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Ngày 29/9, tại làng Kuchhmuchh, huyện Jaunpur, bang Uttar Pradesh, cụ Sangruram làm thủ tục kết hôn tại tòa án với Manbhavati, 35 tuổi, sau đó tổ chức một nghi lễ nhỏ tại đền làng. Cụ Sangruram sống một mình sau khi người vợ đầu mất cách đây một năm và không có con. Cuộc sống của cụ ông gắn bó với nông nghiệp.
Đây cũng là cuộc hôn nhân thứ hai của Manbhavati, người đang nuôi ba con riêng – hai gái và một trai. Manbhavati cho biết chồng mới hứa sẽ lo cho các con, còn chị chỉ cần chăm sóc gia đình.
Theo lời kể của Manbhavati, đêm tân hôn, cả hai dành phần lớn thời gian để trò chuyện. Thế nhưng sáng hôm sau, sức khỏe của Sangruram đột ngột xấu đi. Ông được đưa tới bệnh viện, nhưng bác sĩ xác nhận đã tử vong.
Theo NDTV, sự ra đi đột ngột của cụ ông Sangruram khiến gia đình và hàng xóm không khỏi hoài nghi.

Hai người làm thủ tục kết hôn tại tòa án, sau đó tổ chức một buổi lễ nhỏ với các nghi thức truyền thống tại đền. Ảnh: hindustantimes
Theo truyền thông Ấn Độ, một số người thân cho biết trước đó cụ ông nhiều lần bày tỏ ý định muốn lấy vợ lần nữa, song gia đình từng khuyên ông không nên.
Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Thân nhân của cụ Sangruram ở Delhi cũng đã yêu cầu hoãn tang lễ cho tới khi họ về tới quê nhà.
Vietbf @ Sưu tầm