Trước Liên Hợp Quốc, Tổng thống Donald Trump bắt đầu bài phát biểu trước bằng việc ca ngợi nước Mỹ và bản thân, rằng Mỹ đang sống trong thời kỳ hoàng kim, rằng ông đã đích thân chấm dứt bảy cuộc chiến tranh. Điều mà ông cho là xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình.
Và rồi, Tổng thống Mỹ quay sang chỉ trích Liên Hợp Quốc, rằng tổ chức này chẳng giúp ích gì cho nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông.
"Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn nhưng không thể phát huy. Tất cả những gì họ làm là viết những lá thư đầy lời lẽ đao to búa lớn rồi để đấy. Những lời lẽ sáo rỗng không thể chấm dứt chiến tranh," ông nói.
Thậm chí, những chuyện nhỏ như một thang cuốn bị hỏng, máy nhắc chữ bị hư, cũng không thoát khỏi sự chỉ trích của người đàn ông quyền lực nhất thế giới này.
Và các đồng minh châu Âu cũng không ngoại lệ khi bị ông Trump lên án, dù nhấn mạnh “tôi yêu châu Âu”.
Ông không quên nhắc chuyện biến đổi khí hậu là "vụ lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới".
Có lẽ quan trọng hơn bài phát biểu này là bài đăng mạng xã hội ngay sau đó của ông Trump - lần đầu tiên ông khẳng định Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, và gọi Nga là “hổ giấy”.
Sáu năm trước, khán giả của Trump tại Liên Hợp Quốc đã bật cười vì những lời khẳng định đôi khi không thực tế của ông; năm nay, họ phần lớn lắng nghe trong im lặng.