
Nó bắt đầu bằng một ánh nhìn bất chợt, một tin nhắn quan tâm đúng lúc bạn cảm thấy cô đơn nhất, một lời khen khi bạn đã quên mất mình cũng có giá trị. Và rồi, một thế giới mới mở ra, một thế giới bí mật, lén lút nhưng ngập tràn những cảm xúc mà bạn ngỡ mình đã đánh mất từ lâu.
Trong thế giới đó, bạn cảm thấy mình được sống lại. Bạn được khao khát, được trân trọng, được lắng nghe. Mỗi cuộc hẹn là một cuộc đào tẩu ly kỳ khỏi thực tại tẻ nhạt. Mỗi cái nắm tay là một sự khẳng định rằng bạn vẫn còn hấp dẫn. Vị ngọt của mối tình vụng trộm ấy có sức gây nghiện mãnh liệt, bởi nó được chưng cất từ những gì thiếu vắng trong cuộc sống hiện tại của bạn.
Nhưng hãy thành thật với chính mình. Vị ngọt đó được tạo nên từ điều gì?
Nó không được xây dựng từ sự cam kết, trách nhiệm hay những ngày tháng cùng nhau vượt qua sóng gió. Nó được dệt nên từ những khoảnh khắc bị đánh cắp, từ sự lừa dối và những lời nói không cần chịu trách nhiệm cho ngày mai. Sự hấp dẫn của nó nằm ở chính sự tạm bợ và tính bất hợp pháp của nó.
Người ta không mang những hóa đơn tiền điện, những đêm con ốm, những cuộc cãi vã về tiền bạc hay những bất đồng trong cách dạy con vào một cuộc tình vụng trộm. Người ta chỉ mang đến đó phiên bản hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất của mình. Bởi vì cả hai đều biết, mối quan hệ này không có tương lai. Nó chỉ tồn tại trong những khoảng thời gian ngắn ngủi, đẹp đẽ và đầy ảo tưởng.
Và đó chính là cái bẫy lớn nhất.
Bạn say sưa với vị ngọt nhất thời mà quên mất rằng, thứ cảm xúc vay mượn này có lãi suất rất cao. Cái giá phải trả là sự bình yên trong tâm hồn, là sự day dứt tội lỗi, là nguy cơ đánh mất cả một gia đình, một sự ổn định mà bạn đã mất nhiều năm để xây dựng.
Khi bức màn bí mật hạ xuống, khi sự phấn khích ban đầu qua đi, thứ còn lại chỉ là một khoảng trống mênh mông. Người thứ ba rồi cũng sẽ trở về với cuộc sống của họ, nơi bạn không có chỗ đứng chính danh. Và bạn, bạn sẽ phải đối mặt với một thực tại còn tan nát hơn cả trước đây.
Một mối quan hệ bền vững được vun đắp từ sự chân thành, tin tưởng và cùng nhau đối mặt với cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xí của cuộc sống. Còn một mối tình vụng trộm, dù có được tô vẽ bằng bao nhiêu lời đường mật, bản chất của nó vẫn là một lâu đài xây trên cát. Sóng của sự thật chỉ cần vỗ nhẹ một lần, tất cả sẽ sụp đổ.
Đừng đánh đổi cả một đại dương bình yên chỉ để lấy một ly nước đường ngọt gắt và nhất thời. Bởi vì sau cơn say, bạn sẽ là người duy nhất tỉnh dậy với nỗi đau và sự mất mát.
VietBF@sưu tập