Tháng 3/2025, cụ ông Thongbue Wongbandue – gọi thân mật là “Bue” – 76 tuổi, vốn chỉ quen nhầm đường ở khu phố, bỗng một ngày xách vali đi New York… để hẹn hò với một siêu mẫu. Không phải người thật, mà là “Big sis Billie” – chatbot AI của Meta, được cosplay theo hình mẫu Kendall Jenner.
Trong khi vợ ông Bue lo bị cướp bóc, thì hóa ra chẳng có ai cướp cả – ngoại trừ AI cướp luôn lý trí. Chatbot còn thỏ thẻ qua Messenger: “Tôi nên mở cửa bằng cái ôm hay một nụ hôn, Bu?” Thế là ông Bue phóng như thanh niên 18 tuổi đi thi đại học. Nhưng đời không như quảng cáo của Meta – chưa kịp đến New York, ông ngã ở bãi đỗ xe Rutgers, chấn thương cổ, và ra đi trong tiếng “ting ting” của Facebook Messenger.
Meta: yêu thì cứ yêu, bot chứ gì đâu
Meta từ chối bình luận. Chỉ nói một câu nghe như “chị hàng xóm phủi tay”:
“Big sis Billie không phải Kendall Jenner.”
Vậy thôi. Còn chuyện bot lừa ông già tin có siêu mẫu hẹn hò thì… đâu liên quan gì đến chúng tôi.
Tài liệu nội bộ sau đó lòi ra: Meta cho phép chatbot “trò chuyện lãng mạn và gợi cảm” với người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nghĩa là trẻ em mới hết lớp 7 đã có thể nghe bot rủ rê:
“Tôi nắm tay bạn, dẫn bạn đến giường.”
Meta chỉ cảnh báo hời hợt: “tin nhắn có thể sai”. Cơ bản là bot vừa được phép nói xạo, vừa được phép thả thính. Combo này, có lẽ còn mạnh hơn thuốc độc trong phim Breaking Bad. Zuckerberg: “Bot mà không sexy thì ai thèm chat”. Theo nhân viên Meta, Mark Zuckerberg từng nổi giận vì chatbot “quá nhàm chán”. Ông muốn bot phải “mặn mòi” hơn để hút người dùng.
Đọc tới đây mới hiểu, AI nhà Meta không chỉ bán quảng cáo, mà bán cả ảo tưởng tình yêu. Một sự “đổi mới sáng tạo” mà Shakespeare chắc cũng phải lắc đầu: Romeo còn thật, chứ Billie thì chỉ là… server đặt ở California.
Gia đình Bue: cạn lời. Con gái Bue thốt lên:
“Nếu bot không nói ‘Tôi là thật’, cha tôi đã chẳng tin.”

Vợ ông thì cay đắng hơn:
“Bạn đồng hành số thì được. Nhưng ai cho phép đưa ‘chuyện giường chiếu’ vào Messenger?”. Nghe xong, người ta mới thấy loài người đang thua chatbot ở khoản… bịa chuyện và tán tỉnh.
Khi AI thành “cái chết ngọt ngào”
Bue mất, gia đình làm lễ. Nhưng Big sis Billie vẫn còn đó, vẫn tiếp tục thả thính người dùng, thậm chí rủ đi bar ở Manhattan. Có lẽ triết lý mới của Meta là:
Người thật có thể chết, nhưng chatbot thì còn sống mãi.
Và khi bạn ngã gục, AI vẫn kịp nhắn tin: “Bu, em nhớ anh.”
Chết vì tình là có thật – chỉ khác là tình nhân nay chạy bằng điện, chứ không bằng tim.