Gửi cho những người ủng hộ Obama và một số thành viên : Xin đừng bảo tôi dễ dãi với Obama chỉ vì ông ấy là "tổng thống da đen đầu tiên" - à, một người lai da đen. Màu da của ông ấy không giúp ông ấy tránh khỏi những lời chỉ trích.
Việc bỏ phiếu cho ông ấy chỉ vì chủng tộc là một trong những trò lừa đảo chính trị tồi tệ nhất từng được thực hiện.
Các bạn đã bị lừa gạt, các bạn nghĩ rằng ông ấy sẽ nâng cao vị thế của người dân Hoa Kỳ, vậy là các bạn đã bị lầm rồi, chẳng những ông ấy đã không làm được điều đó cho người da đen, người da trắng, hay bất kỳ ai ở giữa.
Trong khi nước Mỹ chúng ta đang gặp khó khăn, thì Obama đã ra ngoài đấy để bôi trơn các chế độ nước ngoài bằng những thùng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ và nhét đầy túi của mình. Ông ta không lãnh đạo đất nước mà ông ta đang cướp bóc để làm giàu.
Và đừng quên: người đàn ông này đã góp phần dàn dựng trò lừa bịp giả mạo về Nga để hạ bệ TT Trump vào năm 2016. Tulsi Gabbard và TT Trump đã vạch trần tội ác của ông ta. Đó không phải là chính trị mà đó là trò phá hoại, Phản quốc. Và nếu việc tiết lộ thông tin tình báo mật cho các chính phủ nước ngoài chưa đủ, thì người đàn ông này còn đi lại như một ông hoàng trong khi đâm sau lưng nước Mỹ.
Ông ta trở thành một "người lịch sử" không mang lại cho bạn sự miễn nhiễm với công lý. Thôi đừng tôn thờ anh hùng nữa. Những bài diễn văn bóng bẩy và những bộ vest chỉnh tề của hắn không thể xóa bỏ được sự phản bội của hắn. Hắn ta đã bán đứng chúng ta và đã đến lúc hắn ta phải gánh chịu hậu quả.
Hãy ngừng bảo vệ một kẻ gian lận chỉ vì "cảm thấy thoải mái" khi bỏ phiếu cho hắn ta. Đó không phải là tiến bộ—đó là một trò lừa đảo. Và kẻ lừa đảo cần bị còng tay. Chấm hết.
By: Terrence K Williams