Mới đây, hình ảnh Beyoncé trình diễn tại Texas với bộ trang phục lấp lánh, màu đỏ, và đặc biệt có một đường cut-out hình ngôi sao ở giữa, đã khiến các chuyên gia định hướng dư luận của ban tuyên giáo sướng rên người, thở phào nhẹ nhõm để có cái chống "phản động" sau nhiều tuần chỉ toàn scandal cán bộ nhận hối lộ, truy thu thuế người dân và đấu đá nội bộ.
Chúng cho rằng Beyoncé mặc trang phục kia biểu diễn tại Texas - bang đông người Việt thứ hai tại Mỹ là đang "đá đểu đám tị nạn cộng sản", sẽ khiến cộng đồng người Việt tại đây "nhột", "nóng mặt", "nhục nhã"... và với tâm thế nhạy cảm của những kẻ tự ti chính trị, thế là đủ để dựng nên một chiến thắng truyền thông giòn dã, tuyệt vời. Nhưng với những bộ óc thiển cận và có phần thiểu năng, chúng đâu biết Beyoncé mặc bộ đó để tri ân Texas vì Texas là "Lone star state", hoàn toàn chẳng có gì liên quan đến Việt Nam cả.
Trong khi các quốc gia khác đang lo chuyện phát triển kinh tế, chống khủng hoảng khí hậu, hay chiến lược quốc phòng, thì ở đây ta có cả một hệ thống báo đài, tuyên giáo "tự sướng" với nhau, chỉ chực chờ ca sĩ nước ngoài mặc màu tương đồng với lá cờ đỏ để gán ghép thành "động thái ủng hộ ta", hoặc "đá đểu địch". Một đất nước 100 triệu dân mà lại coi một bộ đồ biểu diễn là vũ khí ngoại giao thì quả là đáng… quan ngại sâu sắc.
Linh Linh