Nghi phạm “Giết người bằng cách đóng đinh” đáng ngờ thừa nhận đã lên kế hoạch giết thêm 14 nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo

Adam Christopher Sheafe, 51 tuổi (Nguồn: Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Coconino)
Những tiết lộ gây chấn động đã xuất hiện từ lời thú tội trong tù của Adam Christopher Sheafe, 51 tuổi, người bị buộc tội giết người theo kiểu đóng đinh dã man Mục sư William “Pastor Bill” Schonemann, 76 tuổi, người đứng đầu Nhà nguyện New River Bible ở Arizona.
Sheafe nói với True Crime Arizona rằng anh ta cố tình nhắm vào Schonemann, nói rằng anh ta lái xe từ Phoenix "vào khoảng hai giờ sáng Chủ Nhật", tìm thấy mục sư đang học Kinh Thánh và xử tử ông ta—ghim ông ta vào tường trong một cảnh tái hiện ám ảnh về sự đóng đinh. Anh ta thậm chí còn đặt một vòng gai từ khu rừng gần đó lên đầu Schonemann.
Sheafe coi hành động của mình là một “sứ mệnh thiêng liêng” tự xưng theo cái mà ông gọi là “Chiến dịch Điều răn đầu tiên”, lập luận rằng các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo đang “dẫn dắt đàn chiên của họ đi lạc lối” bằng cách theo “một vị thần giả”.
ABC15 đưa tin, “Theo chính lời Sheafe, động cơ của ông xuất phát từ niềm tin tôn giáo, khi cho rằng Cơ đốc giáo là sai trái và Kinh thánh chỉ nên là Cựu Ước.”
“Bởi vì điều tôi muốn nói là, những gì bạn rao giảng không phải là những gì Chúa đã nói. Nó trái ngược với những gì Chúa đã nói,” Sheafe nói.
Sheafe thừa nhận rằng 14 giáo sĩ khác ở mười tiểu bang nằm trong danh sách truy sát của ông ta—bao gồm các linh mục và mục sư ở các thành phố như:
Phoenix, AZ
Sedona, AZ
Las Vegas, NV
Portland, OR
Seattle WA
Billings MT
Detroit, MI
New York, NY
Charlotte NC
Mobile AL
Beaumont, TX
El Paso, TX
Phoenix AZ
Chính quyền cho biết Sheafe hiện đang phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ một ở Quận Maricopa, có khả năng bị truy tố với mức án tử hình.
“Hãy đưa tôi vào tử tù, ấn định ngày hành quyết ngay bây giờ,” Sheafe nói. “Các nạn nhân muốn điều đó. Gia đình nạn nhân muốn điều đó. Tôi muốn điều đó, và người nộp thuế cũng muốn điều đó.”
ABC15 đưa tin:
Ông nói với ABC15 rằng ông yêu Chúa và "bảo vệ" Chúa. Sheafe cũng phủ nhận việc tham gia bất kỳ nhóm nào có cùng niềm tin với ông.
Sheafe cuối cùng đã bị bắt với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan, bao gồm cả cảnh sát Sedona. Chuỗi các tội danh bị cáo buộc mà anh ta hiện đang bị buộc tội tại Quận Coconino đã giúp dẫn dắt cơ quan thực thi pháp luật đến với kẻ giết người tự xưng.
Sheafe cho biết, vài ngày sau khi bị bắt, anh đã viết thư cho FBI, thú nhận, chia sẻ những thông tin chi tiết mà chỉ người có mặt tại hiện trường vụ án mới biết.
Sheafe có tiền án tiền sự kéo dài ở nhiều tiểu bang.
Trong một cuộc họp báo gần đây, Cảnh sát trưởng Quận Maricopa Jerry Sheridan đã mô tả đây là vụ án "kỳ lạ" nhất mà ông từng thấy trong nhiều thập kỷ làm việc tại cơ quan này.
[…]
“Liệu Chúa có tha thứ cho tôi không?” Sheafe nói. “Tất nhiên, Người sẽ tha thứ cho tôi. Người là một vị Chúa yêu thương. Người là một vị Chúa hay tha thứ.”