
Martin Couney – Kẻ mạo danh đã đánh bại cái chết bằng lòng nhân ái
Martin Couney chưa bao giờ là bác sĩ.
Không có bằng cấp.
Chưa từng bước chân vào trường y.
Thế nhưng ông đã cứu sống hơn 7.000 sinh mạng.
Vào đầu những năm 1900, khi cả thế giới còn xem những đứa trẻ sinh non là “lỗi của tự nhiên” – quá yếu ớt để có thể sống sót – thì Couney lại nhìn thấy trong đó là hy vọng.
Khi các nhà ưu sinh học nói: “Hãy để chúng chết đi”,
ông đáp: “Hãy chiến đấu vì chúng”.
Và ông đã làm điều đó… bằng cách mở một buổi biểu diễn ở Coney Island.
Một công viên giải trí.
Ở đó, giữa những quầy bán kẹo bông và bánh xoay khổng lồ, ông trưng bày những đứa trẻ sinh non trong các lồng ấp, như một phần của… một show diễn.
Vâng, một “show diễn”.
Vì đó là cách duy nhất để ông có thể tài trợ cho việc điều trị của những đứa trẻ này.
Các bệnh viện từ chối.
Ngành y khoa ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng Couney đã chăm sóc các bé với tất cả sự dịu dàng, ấm áp và lòng nhân đạo – nhờ vào từng tấm vé vào cửa của những khán giả tò mò.
Cảm hứng đến từ một lần ông tham dự Triển lãm Thế giới tại Chicago, nơi ông nhìn thấy lồng ấp gà được dùng cho… trẻ sơ sinh.
Thứ mà nhiều người gọi là điên rồ, ông gọi là tương lai.
Và ông đã đúng.
Khi “buổi diễn” của ông khép lại vào năm 1943, gần như tất cả các bệnh viện ở Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng lồng ấp.
Thứ mà giới khoa học từng khước từ, lại được một “gánh xiếc” chào đón.
Thứ mà tầng lớp tinh hoa từng gọi là “quái vật”, ông biến thành con đường sống.
Martin Couney không có bằng cấp.
Nhưng ông có can đảm.
Có tầm nhìn.
Và trên hết, có trái tim – dành cho những sinh linh nhỏ bé mà thế giới từng muốn lãng quên.
Ngày hôm nay, hàng ngàn người còn sống
— chỉ vì một “kẻ mạo danh” đã dám thách thức tử thần.
Không bằng áo blouse trắng.
Mà bằng tình người.
VietBF@ sưu tập