
Một người gánh nước có hai cái xô treo ở hai đầu gánh. Một cái còn mới, giữ nước tốt. Cái còn lại bị rỉ, trên đường về bao giờ cũng bị mất một nửa.
Cái xô rỉ rất xấu hổ, nó nói với người gánh nước:
– Tôi xin lỗi, vì tôi bị rỉ nên ông chẳng bao giờ gánh được đầy nước.
Người gánh nước mỉm cười:
– Cậu có thấy những luống hoa dọc lối đi bên cậu không? Tớ đã gieo hạt giống bên ấy vì biết cậu bị rỉ nước. Mỗi ngày khi cậu rỉ nước, cậu đã tưới hoa. Nhờ cậu mà tôi có hoa tươi để dâng lên bàn thờ tổ tiên mỗi ngày.
👉 Bài học: Đừng quá buồn vì khuyết điểm của mình. Trong mắt người hiểu bạn, đó có thể là điều rất đẹp.
VietBF@sưu tập