
Có anh nọ đi bán nước mắm dạo, chạy ngang nhà một chị chồng chết đã lâu, chị gọi vô nhà hỏi thăm, nghe chị than thở anh mới biết chị ở một mình.
- Anh có bán thiếu bán tui một lít, lần sau ghé tui trả tiền.
- Thôi , thiếu làm gì. Chị cho tui hun gò má tui cho chị một lít.
Nghe vậy chị chịu liền.
- Chị cho tui hun ngực cho chị một can năm lít.
- Cho anh hun luôn.
- Vậy cho tui để của tui chỗ đó cho thêm can nữa...cho tui nhấp một cái tính một can.
Chị chủ nhà cái gì cũng gật, phen nầy cho ổng về xe không luôn.
Nhấp một hồi, thấy chị quíu người mắt mở hết lên anh bán nước mắm ngưng lại.
- Gì kỳ vậy, sao hổng nhấp nữa ?
- Thôi, tui... hết nước mắm rồi !
- Không được, anh nhấp tiếp đi, một cái tui cho lại anh một can.
Anh bán nước mắm nhấp tiếp...
- Nãy giờ chị thiếu lại tui năm can rồi đó !
- Nhấp luôn đi, bi nhiêu thì bi !
Xong việc, anh đứng dậy kéo quần..
- Thôi tui vìa. Lít nầy cho chị, mười mấy can chị thiếu tui cho chị luôn đó !
Có chị nào muốn mua mắm KM gọi cho ảnh nhá nhá.
VietBF@sưu tập