Sáng 18/5,tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân do Ban Bí thư tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết mới đây đã chỉ đạo và Bộ Nội vụ sẽ phát động phong trào "toàn dân thi đua làm giàu". Coi doanh nhân là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, "thương trường là chiến trường thì doanh nhân phải là chiến sĩ".
Nhưng dân làm giàu bằng cách nào thì không thấy Thủ tướng nói. Chắc phải làm như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC thì mới nhanh giàu được. Thực tế, rào cản lớn nhất của người dân muốn kinh doanh đó là những thủ tục hành là chính, lực lượng chức năng hạch sách, vòi vĩnh làm tiền…
Ví dụ đơn giản nhất, người dân chỉ cần mở quán ăn là các ban ngành từ quản lý thị trường, dân phòng, công an xã, phường…gọi điện hỏi thăm đều đặn. Công ty vận tải thì gặp BOT khắp nơi, phải bỏ tiền chung chi cho CSGT hàng tháng, kẹt xe liên tục nhưng vướng phải quy định chỉ được lái xe không quá 48 tiếng/ tuần, thuê thêm lái xe thì chi phí tăng…
Muốn làm ăn thuận lợi thì phải có quan hệ, phải bỏ tiền ra chung chi cho công an để được bảo kê. Người dân xây dựng trên đất nông nghiệp thì bị bắt tháo dỡ ngay. Nhưng những doanh nghiệp là sân sau của quan chức hoặc có quan hệ, biết cách hối lộ thì được gom đất nông nghiệp giá rẻ, sau đó phân lô bán nền với giá trên trời. Những doanh nghiệp làm ăn lương thiện thì bị vùi dập, còn doanh nghiệp làm hàng giả, sữa giả… thì phất lên như diều gặp gió nhờ hối lộ tiền tỷ cho cán bộ.
Dân đen làm không có dư mà hở chút lại tăng giá điện, hở chút đòi phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu thì làm sao ngóc đầu lên được. Xem ra chỉ có doanh nghiệp cấu kết với quan tham là giàu được thôi.
Cô Ba