Từng là danh ca nổi tiếng khắp làng giải trí Hoa ngữ thập niên 70, tuy nhiên biến cố cuộc đời đã khiến Lệ Sa rơi vào cơn hôn mê kéo dài. Nhờ âm nhạc, kỳ tích đã xuất hiện khi giọng ca đình đám bất ngờ bừng tỉnh sau 11 năm dài sống đời thực vật.
Lệ Sa, tên thật là Hoàng Hoán Thiền, sinh năm 1951, tại Singapore trong một gia đình giàu có. Từ khi còn nhỏ, bà đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc vượt trội. Năm 9 tuổi, cô bé Hoán Thiền lần đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp và nhanh chóng gây tiếng vang nhờ giọng hát trong trẻo, ngân vang.

Lệ Sa là hiện tượng tại Trung Quốc, Singapore và nhiều nước Đông Nam Á. Ảnh: TLN
Năm 1965, Hoàng Hoán Thiền đến Hồng Kông để thử giọng tại một công ty âm nhạc danh tiếng. Tại đây, cô đã lập tức lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty và được chọn thể hiện ca khúc “Lệ tương tư” – bản nhạc sau này đã làm nên tên tuổi của Lệ Sa.
Với nhan sắc thanh tú và chất giọng ngọt ngào lay động lòng người, Lệ Sa nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Trung Quốc, Singapore và nhiều nước Đông Nam Á. Thời điểm đó, người hâm mộ đặt cho nữ ca sĩ biệt danh “Ca hậu”. Các ca khúc của bà ngoài “Lệ tương tư”, còn có “Bách hoa đình chi luyến”, “Vương Chiêu Quân”, “Cô gái bán hoa”... đều được người hâm mộ rất yêu thích.
Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Lệ Sa bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh tại Singapore. Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng bà vẫn được ngưỡng mộ như một biểu tượng của thế hệ vàng trong làng giải trí Hoa ngữ.
11 năm hôn mê và phép màu từ âm nhạc
Biến cố bất ngờ ập đến vào năm 1989 khi công ty của Lệ Sa bị lừa mất khoản tiền lớn. Cú sốc tinh thần khiến bà ngất xỉu và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Dù gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng suốt 11 năm trời, nữ danh ca vẫn sống đời thực vật.

Lệ Sa 11 năm sống đời thực vật. Ảnh: TLN
Đến năm 2000, một kỳ tích đã xảy ra. Trong một lần vô tình được chồng bật cho nghe ca khúc “Lệ tương tư”, Lệ Sa đã bắt đầu có phản ứng trở lại. Nhận thấy dấu hiệu tích cực, gia đình quyết định mỗi ngày đều mở lại cho nữ danh ca nghe những ca khúc trong thời kỳ đỉnh cao của chính bà. Sáu tháng sau, điều kỳ diệu xảy ra, nữ danh ca một thời hoàn toàn tỉnh lại.
Dù hồi tỉnh, nhưng nỗi đau tinh thần lại ập đến khi Lệ Sa phải đối diện với sự thật: cha mẹ đều đã mất, con thơ ngày nào giờ đã trưởng thành, còn bản thân cũng đã già theo năm tháng. Bà chỉ thực sự tìm lại được ý nghĩa, niềm tin trong cuộc sống khi tình cờ thấy người đồng nghiệp cũ - ca sĩ Đặng Cẩm Xương biểu diễn trên sân khấu. Ngọn lửa âm nhạc trong bà như được thắp lại. Qua sự kết nối của Đặng Cẩm Xương, bà gặp được đạo diễn Cao Chí Sâm và được mời trở lại sân khấu ở Hồng Kông.
Vào năm 2017, buổi biểu diễn đánh dấu sự tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng của Lệ Sa đã gây chấn động làng giải trí. Sống lại một cuộc đời mới, Lệ Sa một lần nữ tỏa sáng trên khắp sân khấu Hồng Kông, Singapore, Bắc Mỹ… Trước hàng vạn khán giả hâm mộ, giọng ca “Lệ tương tư” đã nghẹn ngào nói lời tri ân với âm nhạc khi đã là “cứu tinh” giúp bà sống lại một cuộc đời mới.
VietBF@ sưu tập