
Giàu hay nghèo của một người chồng không được định đoạt bởi tài khoản ngân hàng, mà được đo bằng ánh mắt người vợ khi nhắc đến anh ta. Nếu mắt cô ấy vẫn buồn, vẫn trĩu nặng mỗi khi nói về chồng mình, thì dù anh có bao nhiêu tiền – anh vẫn là một gã chồng nghèo.
Đừng vội cãi!
Ánh sáng từ tiền bạc có thể thu hút những người phụ nữ yếu đuối, cần một chỗ dựa tài chính. Nhưng với phần lớn phụ nữ hiện đại – những người tự lập, có công việc, có suy nghĩ – thứ họ cần không phải là một người "nuôi" họ, mà là một người xứng đáng để cùng đi qua cuộc đời.
Tiền quan trọng, nhưng tiền không mua nổi ánh mắt lấp lánh tự hào của người vợ dành cho chồng.
Và đừng mang cái mác “người đi làm kiếm tiền” ra để ban phát ân huệ.
Vì trong gia đình này, không ai “nuôi” ai cả – nếu anh đủ hiểu rằng vợ mình cũng đang gánh vác chẳng kém gì mình.
Một người đàn ông nếu chỉ có tiền – thì vẫn là một người chồng nghèo.
Ngược lại, người chồng tuy không giàu vật chất nhưng có lòng tự trọng, biết sẻ chia và thấu hiểu – vẫn là người chồng giàu có.
Tự trọng không phải là cái sĩ diện rởm, không phải kiểu “không làm ra tiền nhưng vẫn muốn làm vua trong nhà”.
Tự trọng là khi anh hiểu: Nhà là của chung, bữa cơm là cùng ăn, căn phòng là cùng ở – thì việc nhà cũng là cùng làm.
Tự trọng là khi anh biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh, biết mình không chỉ là người kiếm tiền mà còn là người đồng hành.
Một người chồng giàu không phải là người có thu nhập khủng hay bề ngoài hào nhoáng.
Mà là người khiến vợ mình cảm thấy không cần bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời này nữa.
Sự thủy chung của cô ấy không đến từ sự ép buộc hay thiếu lựa chọn – mà đến từ niềm tự hào, sự tin cậy và tình yêu không hề gượng ép.
Nếu tất cả những gì anh có là tiền – thì hãy nhớ, ngoài kia có cả triệu người đàn ông “có tiền” hơn anh.
Vợ anh – dù có ra sao – vẫn đủ khả năng để lấy một người hơn anh gấp bội.
Nên, hãy làm giàu theo cách mà không ai có thể cạnh tranh nổi:
Là giàu trong mắt vợ mình.
Là người duy nhất khiến cô ấy ngẩng cao đầu khi nói: “Đó là chồng tôi.”
Chồng giàu hay chồng nghèo – người quyết định cuối cùng chính là vợ anh.
Vậy nên, lao động đi! Phấn đấu đi!
Làm cho đôi mắt cô ấy sáng lên mỗi lần nhắc đến anh – đó mới là cái "giàu" không bao giờ tụt hạng.
Đó cũng là cách giúp anh tránh một “cái sừng” mọc lúc nào không hay.
Phụ nữ ít ngoại tình lắm. Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn cả ngoại tình:
Là nội tình trống rỗng.
Là khi nghĩ đến chồng mình, họ không còn cảm xúc. Chỉ còn sự coi thường, lạnh nhạt và mệt mỏi.
Là khi trong mắt họ, chồng mình vừa nghèo, vừa hèn – không phải vì không có tiền, mà vì không có gì đáng giá để giữ lại.
Đàn ông ạ, làm chồng nghèo thì buồn thật đấy.
Nhưng làm chồng không đáng giá trong mắt vợ mình – mới là thứ nhục nhất trên đời.
VietBF@sưu tập