
Không phải đàn ông nào cũng tệ, nhưng có những loại đàn ông khốn nạn đến mức nếu gọi là "kẻ phản bội" thì quá nhẹ, mà nếu gọi là "người" thì lại đang ban cho họ một danh xưng mà họ không xứng đáng.
Họ sống bằng bản năng hơn là bản lĩnh, họ yêu bằng sự ích kỷ chứ không phải bằng tử tế. Họ ngoại tình, phản bội, đạp lên lòng tin của người phụ nữ từng hết lòng với họ, rồi quay về khóc lóc xin cơ hội bằng một câu thuộc nằm lòng: “Anh làm tất cả chỉ vì con.”
Họ nói vì con cần một gia đình, nhưng cùng lúc đó vẫn âm thầm xây dựng một “gia đình mới” với người đàn bà khác. Họ sống song song giữa hai thế giới – một bên là người phụ nữ gồng mình chịu đựng, một bên là người tình mới đầy kích thích.
Và họ tưởng rằng mình đủ khôn để giấu nhẹm sự dối trá đó dưới danh nghĩa của tình cha, danh nghĩa của một người đàn ông biết quay đầu. Nhưng thực chất, họ chỉ là những kẻ không ăn được thì phá cho hôi, không giữ được thì bôi nhọ, không có được tình yêu thì vẽ lại sự thật để biến mình thành nạn nhân.
Họ đổ lỗi cho người phụ nữ là lý do khiến họ phản bội. Họ viện cớ cô ấy thay đổi, không còn như xưa, lạnh lùng, cằn nhằn, khiến họ phải tìm đến người khác để được vỗ về. Nhưng họ không bao giờ đủ can đảm để đối diện với một sự thật duy nhất: họ là một thằng khốn nạn chính hiệu.
Một thằng vừa phản bội, vừa đóng vai tử tế. Vừa làm người phụ nữ tổn thương đến mức phải ra đi, lại vừa ngồi đó giả vờ đau đớn để xin được giữ lại cái "quyền làm cha" mà chính họ đã vứt xuống đất trong từng lần ngoại tình.
Có những loại đàn ông chỉ yêu bản thân mình. Họ không biết yêu ai sâu sắc, không giữ ai tử tế, không tôn trọng ai đủ lâu. Khi bị bỏ rơi, họ đau không phải vì mất người phụ nữ từng yêu họ bằng cả trái tim, mà vì mất đi nơi dung thân an toàn, mất đi chỗ giặt sạch sự dơ bẩn của mình trong cái mác “gia đình”. Họ về nhà không phải vì hối lỗi, mà vì biết rằng ngoài kia chẳng ai ngu thêm lần nữa để tin vào sự tử tế rẻ tiền mà họ dựng lên.
Và nếu bạn – một người phụ nữ từng yêu, từng tha thứ, từng hy sinh, đang đọc những dòng này, thì xin hãy nhớ: loại đàn ông như thế không xứng đáng có thêm một lần thứ hai.
Bởi vì nếu anh ta thực sự biết sai, anh ta đã không vừa khóc lóc xin quay lại, vừa lên giường với người khác. Tha thứ cho một người như thế không phải là bao dung, mà là đang tự tay phá nát những gì còn lại của lòng tự trọng và giá trị chính mình.
VietBF@sưu tập