Lại thêm một thông tin nữa cho thấy tham vọng của Bộ Công an, muốn thâu tóm phần lớn cổ phần của nhà cung cấp mạng internet lớn thứ ba tại Việt Nam, FPT Telecom. Bên cạnh việc thâu tóm nhà mạng Mobifone, trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an trở thành một bộ siêu quyền lực không ai kiểm soát được, dưới thời của ông Tô Lâm.
Theo nguồn tin từ Reuters, thì Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đang nắm giữ 50,17% cổ phần của FPT Telecom, sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần sang cho Bộ Công an.
Theo Nghị quyết 18 của ĐCSVN về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, thì SCIC đang trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) sẽ giải thể, đưa về Bộ Tài chính quản lý. Có lẽ, nhân dịp này, Bộ Công an ra tay nẫng tay trên luôn, ép buộc phải đưa về Bộ Công an quản lý.
FPT Telecom là nhà mạng internet tư nhân lớn nhất Việt Nam và lớn thứ 3 cả nước sau Viettel và VNPT, thống kê cuối năm 2023 có hơn 4 triệu thuê bao internet, tham gia cả phát triển cáp quang trên biển. Mobifone cũng là nhà mạng viễn thông lớn thứ ba cả nước, với hơn 24 triệu thuê bao.
FPT thành lập năm 1997, ban đầu là công ty tư nhân, một trong số người sáng lập là Trương Gia Bình, con rể ông Võ Nguyên Giáp, công thần của chế độ. Đến năm 2005 thì chuyển sang công ty cổ phần, muốn dựa hơi vào các mối quan hệ nhà nước, nên cho SCIC nắm 51% cổ phần.
Vì là “cổ phần hơi” nên gần như SCIC chỉ ngồi biết thu lợi nhuận, còn để cho FPT toàn quyền quyết định. Do đó, FPT mới nhảy vào được một số lĩnh vực độc quyền của nhà nước và là ‘con gà đẻ trứng vàng’. Nay Bộ Công an thấy ngon quá muốn nhảy vào cướp không, kiểm soát luôn, không cho chuyển lãi về công ty như trước nữa, thì chắc CEO Trương Gia Bình khóc bằng “tiếng mán”. Thôi thì bao nhiêu năm ăn được của thiên hạ dựa hơi vào bố vợ Giáp, nay cũng hết thời, đằng nào cũng ly dị với con gái ổng rồi còn đâu.
Bộ Công an dưới thời TBT Tô Lâm đang biến thành một bộ siêu quyền lực, khó ai có thể kiểm soát. Từ quản lý viễn thông qua Mobifone, nay đến lượt quản lý nhà mạng internet FPT Telecom, dữ liệu cá nhân, xuất nhập cảnh, căn cước công dân… Một chế độ đã độc tài, nay còn công an trị.