
Ngày con thấy mẹ ngồi lau nước mắt một mình không ai thấy trong phòng, con biết cuối cùng con và mẹ đã mất ba thật rồi, cũng biết mình không thể làm gì khác. Con ước ngày hôm ấy con đủ can đảm để bước vào ôm lấy mẹ, con rồi bời trong nỗi đau của mình, chỉ dám đứng ngoài đợi ngày lòng mẹ bớt giông bão...
Con còn nhớ những ngày còn bé, con ngồi trong lòng mẹ, cả nhà mình ăn cơm tối với nhau trong căn nhà cấp 4 tạm bợ ở phố Ngô Gia Khảm. Bố còn nhớ căn nhà ấy không? Giờ nó vẫn ở đấy, nhưng hình như gia đình mình thì đã không còn nữa. Tháng ngày ba đi xe xa, mẹ một mình vừa chăm con, vừa đi làm. Dăm ba bữa ba về, mẹ thế nào cũng nói nhà chẳng thiếu gì.
Chỉ đến khi ba đi, chén cơm của mẹ cũng chỉ có khô và rau. Những lần đêm mưa mẹ chạy đưa con đi cấp cứu vì sốt cao, ba cũng không hề biết. Nhưng mẹ vẫn hay bảo với con rằng đó là những tháng ngày mẹ hạnh phúc nhất, vì mẹ biết ngoài kia ba vẫn đang cố gắng hết mình vì hai mẹ con, nói con sau này phải lấy một người thương mình như ba thương mẹ, chung thủy với mình như cách ba toàn tâm toàn ý với mẹ.
Ba cần một người vợ cũng có thể kiếm tiền được như ba. Ba cần một người phụ nữ đủ trẻ đẹp, đủ khôn ngoan, đủ sang chảnh để xứng đôi với ba. Ba ơi, hình như ba quên rồi, mẹ cũng từng xinh đẹp, mẹ cũng từng có tiền tài và đam mê. Nhưng mẹ vẫn chọn ba, người từng trắng tay chỉ nói yêu mẹ…
Có thể con chưa đủ lớn để hiểu hết được chuyện tình thế gian, nhưng con hiểu ngày ấy, những gì ba mẹ dành cho con, dành cho nhau là chân thành. Ngày ấy, mẹ ôm con bảo dù ba mẹ có xảy ra chuyện gì, con vẫn luôn là con của ba mẹ. Mẹ nói con rằng hãy luôn luôn tôn trọng ba, vì đôi mắt, nụ cười và cả sinh mạng này của con đều là từ ba mà có. Vì dù có chuyện gì, ba sẽ luôn là người đàn ông không bao giờ bỏ rơi con, dù ba có bỏ rơi mẹ đi chẳng nữa.
Ba biết không, con không biết liệu rằng ba có hạnh phúc bao lâu với lựa chọn của mình, với những gì ba cho là đáng giá. Nhưng con tin, mẹ rồi sẽ hạnh phúc. Vì mẹ của con tuyệt vời thế này cơ mà. Con mong ba mẹ đều an yên với quyết định của mình, nhưng con mong ba sẽ không bao giờ chạm vào cuộc sống của mẹ thêm lần nào nữa. Mẹ của con khóc đủ rồi, nửa đời người, vậy là đủ rồi.
Hạnh phúc ba nhé.
Con gái của ba.
VietBF@sưu tập