
Sự thật là bạn vĩnh viễn không biết được mình có bao nhiêu phiên bản trong lời nói của người khác. Những điều này nằm ngoài năng lực của bạn
Có thể ở nơi này, bạn là một người tử tế, nhưng ở nơi khác, bạn lại bị xem là giả tạo. Có thể hôm nay, ai đó ca ngợi bạn giỏi giang, nhưng ngày mai, người khác lại bảo bạn chỉ gặp may. Mỗi người có một góc nhìn, một câu chuyện, một định kiến riêng. Và tiếc thay, hầu hết mọi người không nhìn bạn bằng sự thấu hiểu, mà bằng chính trải nghiệm, cảm xúc và cả thành kiến của họ.
Có người thích bạn thì lời nói họ dành cho bạn cũng đẹp đẽ. Có người không ưa bạn, dù bạn làm gì đi nữa, họ vẫn có cách để bôi đen nó. Họ sẽ chẳng bao giờ hỏi xem bạn đã trải qua những gì, đã cố gắng bao nhiêu, đã từng tổn thương ra sao. Họ chỉ quan tâm đến phần câu chuyện mà họ muốn tin.
Nhưng bạn biết không? Bạn không cần phải sống để giải thích cho bất cứ ai. Người ta có thể đắp lên bạn hàng trăm lớp định kiến, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải sống theo những điều đó. Đừng mất thời gian đi chỉnh sửa hình ảnh của mình trong mắt kẻ khác, vì chẳng ai có đôi mắt công bằng tuyệt đối để nhìn bạn đúng như những gì bạn là.
Hãy cứ sống đúng với giá trị của mình. Sống sao cho khi bạn nhìn lại, bạn thấy an lòng, không hổ thẹn với lương tâm. Cuộc sống của bạn hạnh phúc hay không, không được đo bằng lời khen hay tiếng chê, mà bằng những gì bạn thật sự trải qua và cảm nhận. Rồi một ngày, khi bạn thực sự hạnh phúc, khi bạn có được điều mình muốn, khi bạn chẳng còn bận tâm đến những lời bàn tán vô nghĩa nữa… chính cuộc sống của bạn sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. Thành công của bạn, sự bình yên của bạn, những nụ cười chân thật của bạn – tất cả sẽ đập tan những định kiến kia.
Bạn cứ tự mình sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài
VietBF@sưu tập