Tổng thống Trump và Zelensky đã có cuộc khẩu chiến và không ký được thỏa thuận. (Ảnh: Facebook)
Trong khi tỏ ra nôn nóng đạt được thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine, Tổng thống Donald Trump mới đây lại thừa nhận rằng, Nga đang chần chừ cho một thỏa thuận như thế.
Hẳn là ông Trump không nói sai khi đưa ra lời thừa nhận đó, bởi vì Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã nói với giới tinh hoa chính trị nước Nga rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không kết thúc nhanh chóng ngay cả khi các cuộc đàm phán với Mỹ đã bắt đầu. Và rằng sẽ là chuyện ngây thơ nếu tin rằng những nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh của ông Trump sẽ sớm mang lại thành công.
Vậy là trong đầu ông Putin, ông Trump chỉ là một kẻ ngây thơ khi cho rằng mình có thể kết thúc chiến sự Ukraine một cách chóng vánh. Lúc thì ông nói chỉ cần 24 tiếng đồng hồ, lúc thì nói chỉ mất vài ngày hoặc vài tuần. Còn bây giờ không thấy ông Trump mạnh miệng hứa hẹn gì nữa. Có lẽ ông không muốn mang tiếng là ngây thơ, vì nếu như thế sẽ kỳ cục lắm. Tổng thống Mỹ chớ nào phải là Tổng thống Somalia!
Việc Moscow chần chừ về một thỏa thuận hòa bình có thể được hiểu là Moscow muốn củng cố vị thế đàm phán bằng cách tăng cường sức ép trên chiến trường, với ý đồ chờ Ukraine sẽ bị sụp đổ vì không thể cầm cự được lâu dài. Tổng thống Zelensky không ít lần thừa nhận rằng, Ukraine khó có thể kháng cự trước Nga nếu Washington ngừng cung cấp viện trợ về quân sự. Việc Washington ngừng cấp quân viện cho Kyiv là điều mà Moscow rất mong chờ và, đáng buồn thay, Washington đang dựa vào đó để bắt chẹt Kyiv trong vấn đề thỏa thuận việc khai thác đất hiếm của Ukraine.
Nực cười là trong khi cố tình trì hoãn một thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Putin lại cáo buộc các vị đứng đầu phương Tây, đặc biệt là Anh, Đức và Pháp, thao túng các nỗ lực hòa bình trước đây như một chiến thuật để kéo dài thời gian và tái vũ trang cho Kyiv. Và cho rằng phương Tây đang cố gắng thuyết phục giới lãnh đạo Ukraine chống Nga cho đến người Ukraine cuối cùng. Nghĩa là với Moscow, bên hiếu chiến là phương Tây chứ không phải là Nga.
Sự cù cưa của Moscow đối với một thỏa thuận hòa bình càng được thể hiện rõ ràng với việc Moscow tuyên bố một chính phủ
"bù nhìn lâm thời" nên được thành lập tại Ukraine dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và một số quốc gia để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới. Đòi hỏi này của Moscow tức thì vấp phải sự bác bỏ của Kyiv lẫn Washington và EU vì cho rằng ông Zelensky là vị Tổng thống hợp pháp của Ukraine.
Việc Moscow tấn công vào tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky đã khiến cho nhiều quốc gia dân chủ phải nhún vai, bởi nước Nga của Putin trong mắt các nước này vốn bị xem là một chế độ độc tài với các cuộc bầu cử bị thao túng. Tổng thư ký LHQ là ông Antonio Guterres cũng cho rằng Ukraine có một chính phủ
"chính thức" cần được bảo vệ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ukraine là Heorny Tykhyl đáp trả tuyên bố của Putin qua việc đề xuất cho thành lập ra một cơ quan quản lý hành chính tạm thời của LHQ tại Nga, bắt đầu từ thành phố phía Bắc vòng quaBắc cực Vorkuta.
Vào lúc này, điều đáng nói nhất chính là cách hành xử của Washington đối với Moscow. Tờ Politico hoàn toàn có lý khi viết rằng chính quyền Trump đang chọn đường lối nhượng bộ, nịnh bợ thay vì cần gây áp lực lên Nga. Chính sách ve vãn Nga của Washington đã dẫn đến những yêu sách ngày càng lố bịch và vô lý của tên tội phạm Putin vốn đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã.
Dưới gốc nhìn quốc tế, Washington đã chuyển từ vị trí đồng minh của Kyiv sang lập trường trung lập và thậm chí bị xem là nghiêng về phía Moscow trong khi cứ chăm chăm đổ lỗi cho Kyiv là như thế này, như thế kia. Thực tế là Washington giờ đã ngừng gọi Nga là kẻ xâm lược. Tổng Thống Trump dường như chỉ muốn mau mau kết thúc cuộc chiến ở Uraine bằng mọi giá, bất kể Ukraine có bị thiệt thòi, mất mát như thế nào.
Nhiều người tin rằng cách này hay cách khác, hòa bình không sớm thì muộn cũng sẽ đến với đất nước Ukraine vốn đã gánh chịu quá nhiều đau khổ vì cuộc xâm lược của Nga. Và sẽ là cái tát đau điếng vào mặt Donald Trump nếu người đoạt giải Nobel Hòa Bình không phải là ông ta, mà là ông Volodymir Zelensky, người vốn là đại diện xứng đáng của người dân Ukraine và sự nể trọng của thế giới tự do!