
Chẳng ai định giá nổi nỗi đau của người phụ nữ bị chồng bội phản. Nên khi nói: “Ngoại Tình Giá Bao Nhiêu?” vốn chẳng phải định giá nỗi đau của người phụ nữ mà là kẻ bất trung kia phải trả giá bao nhiêu vậy?
Cái trả giá đầu tiên chính là một cuộc hôn nhân đã không còn toàn vẹn, từ khi ấy. Các anh sẽ chẳng còn người vợ tròn vẹn với mình. Cho dẫu cô ấy tha thứ nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không quên. Không thể nào quên. Lòng tin đã có vết rạn từ khi ấy. Làm sao mong cô ấy dốc trọn lòng mình nữa đây? Một cuộc hôn nhân không còn toàn vẹn khác nào một cuộc hôn nhân đi cà nhắc, làm sao có thể đi xa, làm sao có thể vững bước?
Tôi không muốn lôi những đứa trẻ vào câu chuyện ngoại tình của cha chúng. Nhưng chúng cũng là một phần của hôn nhân này mà, đúng không? Chúng sẽ nghĩ về người cha của chúng thế nào? Chúng sẽ hiểu về hôn nhân của chúng mai này ra sao? Chắc chắn, hình ảnh của bố trong mắt chúng đã rạn nứt đi ít nhiều. Một người cha còn uy không khi ta đã sống bất trung như thế? Các anh đã đánh mất cái Uy, cái Tín trong mắt con mình rồi.
Ngoại tình, dẫu chỉ là chớp nhoáng qua đường, dù có thể là vợ không biết, thì các anh vẫn phải trả giá vào một lúc nào đó. Là cái giá phải trả cho sự đường hoàng, chính trực của các anh.
Thẳng lưng mới có thẳng lòng. Anh đã sai, dù vợ không biết, thì anh còn thẳng lưng được nữa không hỡi những người đàn ông sống còng lưng kia? Lòng tự trọng của mỗi người vốn không phải ở miệng mà là ở sự đối diện với chính mình ta có thấy ta đáng được tôn trọng hay không vậy ???
VietBF@sưu tập