
Một buổi sáng tôi đang ngồi chill chill ở Vịnh Vĩnh Hy, nơi gió biển thổi lồng lộng và sóng vỗ nhè nhẹ vào những mỏm đá. Xa xa, mấy chiếc thuyền thúng lững lờ trên mặt nước trong vắt, phản chiếu ánh nắng vàng rực của miền biển.
Đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình thì Biên - cậu em, hớt hải chạy lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Anh Cường! Khủng hoảng kiểu này, em chẳng biết nên làm gì nữa…"
Tôi đặt ly nước xuống, nhìn cậu em mà cười nhẹ. "Bình tĩnh đã, kể anh nghe xem em đang định làm gì?"
Biên thở dài, vò đầu bứt tai. "Em tính vay tiền mua nhà, nhưng thấy lãi suất cao quá cũng sợ. Rồi mấy đứa bạn em đang đầu tư kiếm lời ác lắm, em cũng muốn thử. Hay là bây giờ khởi nghiệp anh nhỉ? Mà thôi, làm gì thì làm chứ em thấy kiếm tiền kiểu này khó quá, chắc cứ tiêu xả láng cho bớt xì trét đã…"
Nghe xong, tôi chỉ nhấp một ngụm nước, nhìn thẳng vào Biên rồi chậm rãi nói. "Không! Có bốn việc lúc này em tuyệt đối không được làm."
Biên ngạc nhiên, mắt tròn xoe. "Là gì anh?"
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhấn mạnh từng chữ:
Một, không vay tiền mua nhà. Lãi suất đang cao, thu nhập thì không ổn định, vay lúc này là tự siết cổ mình.
Hai, không đầu tư khi chưa có kiến thức. Thấy người ta thắng mà tưởng dễ ăn, nhảy vào không có nền tảng thì mất sạch lúc nào không hay.
Ba, không khởi nghiệp bừa bãi. Bối cảnh này không phải lúc mạo hiểm, đặc biệt với người chưa có kinh nghiệm và nguồn vốn ổn định.
Bốn, không tiêu xài hoang phí. Giữ tiền bây giờ quan trọng hơn là chạy theo những thứ phù phiếm.
Biên im lặng vài giây, rồi gật đầu. "Vậy em nên làm gì?"
Tôi mỉm cười, chỉ tay ra xa nơi những người ngư dân đang cần mẫn vá lưới. "Nhìn họ kìa, trước khi ra khơi, ai cũng phải chuẩn bị thật kỹ, chứ không phải cứ có thuyền là lao ra biển. Kiếm tiền cũng vậy, phải mài giũa bản thân trước khi nghĩ đến chuyện lớn. Có bốn điều em cần làm ngay lập tức:
Mài rìu, tức là rèn luyện kỹ năng, giỏi một thứ còn hơn biết nhiều thứ mà không cái nào ra hồn.
Xây dựng hình ảnh cá nhân, vì trong thời đại này, ai có thương hiệu cá nhân mạnh thì người đó có lợi thế.
Học thêm lĩnh vực mới, nhất là AI, làm video ngắn… Xu hướng sắp tới không chờ ai cả.
Tạo thêm dòng tiền nhỏ, có nhiều nguồn thu sẽ giúp mình đứng vững hơn trong khủng hoảng."
Biên ngẫm nghĩ rồi nhìn tôi, ánh mắt bớt đi phần nào sự hoang mang. "Nghe có lý đó anh. Mà… bắt đầu từ đâu đây?"
Tôi cầm quyển sách mình đang xem để trước mặt Biên. Money Coach – Làm Chủ Tài Chính Cá Nhân. Tôi gõ nhẹ vào bìa sách rồi nói:
"Bắt đầu từ đây. Nó sẽ giúp em hiểu bốn bước quan trọng: Tiêu tiền, Giữ tiền, Kiếm tiền và Nhân tiền. Nắm vững những điều này, em sẽ biết cách đi tiếp."
Biên cầm quyển sách, lật vài trang, ánh mắt có chút sáng lên. "Cảm ơn anh! Lần nào gặp anh cũng thấy sáng ra được nhiều thứ."
Tôi nhấc ly sinh tố sâm sữa dứa lên, nhấp một ngụm rồi cười.
"Biết là một chuyện, làm được hay không mới quan trọng. Cứ bắt tay vào đi, đừng đợi!"
VietBF@sưu tập