Quyền, tiền, hỏa khí đều trong tay. Các đồng chí thấy cần thiết thì cứ làm. Không cần luật lệ gì hết. Đằng nào người dân cũng có được mở mồm nói câu nào đâu. Giải thích cho người câm vừa mất thời gian lại tốn nước bọt…
Mới đây Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết nhiều người mới chỉ so sánh về mức tiền mà chưa so sánh các mức xử phạt khác đối với hành vi vượt đèn đỏ. Cụ thể, vượt đèn đỏ ở Việt Nam chỉ phạt tiền, nước ngoài có thể bị phạt tù.
Thế thì ra tăng mức phạt lên thành án tù hoặc án chữ luôn đi, các anh thay đổi luật có cần hỏi người dân đâu mà phải lên bài rào đón làm gì. Vụ đèn đóm không ổn định, bỏ đếm giây thì không nhắc tới, Đại tá toàn chọn cái dễ nhất để phát biểu. Giờ cứ ra luật hệ thống đèn ở khu vực nào hỏng, bị dân chụp ảnh đưa lên mạng xã hội thì toàn đội cảnh sát giao thông khu vực đó bị cắt khen thưởng là cam đoan không còn cái đèn nào hỏng cả.
Đừng chơi bài tiêu chuẩn kép, "thông lệ quốc tế, đặc thù quốc gia". Ai tiếp xúc nhiều với tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước sẽ thấy chuyện ấy quá là bình thường. Dễ nhất là nhặt hết tiêu chuẩn các nước, cái nào cao nhất mình cho vào. Không phải tự nhiên cái quy chuẩn phòng cháy làm doanh nghiệp kêu như vạc nhiều năm nay.
Hạnh Nhân