
Đó là gia đình chị cả tôi, anh làm phó giám đốc cho 1 công ty con của 1 tập đoàn lớn, còn chị gái tôi sau khi học đại học, học thạc sĩ, đi làm thuê chán đi thì giờ kinh doanh hàng ăn, hàng uống, chị có 2 quán nướng, 2 quán đồ uống, thu nhập mỗi tháng tổng vào cũng phải hơn 100tr (cả 4 quán chị đều cổ phần thôi). 2 anh chị có với nhau 3 bé, 1 bé gái đầu và 2 bé trai sinh đôi kém nhau 3 tuổi… Nay đã vào cấp 3.
Cuộc sống nhìn ở ngoài vào thì đúng viên mãn, cả anh cả chị đều có tài, đều có sắc, anh làm vị trí đó thì trông lúc nào cũng phong độ, chị thì cũng xinh xắn, công việc thì vậy, nhà cửa xe cộ đều đủ.
Nhưng đâu ai biết, bên trong anh chị như li thân rồi.
Chị biết anh đi ngoại tình sau 10 năm anh lên phó giám đốc, chị không cấm, cũng không li hôn, chị nói chẳng tội gì, con không có bố, ít nhất để cho các con lớn tự lập tự chủ được thì muốn li hôn hay làm gì thì làm, có sai thì có 2 vợ chồng biết, còn không trong mắt các con thì bố mẹ phải là tấm gương cho các con học theo…
“Anh ấy có thể đi với ai cũng được, miễn sao đừng mang tiếng gia đình và không để con cái biết, hằng tháng có tiền nuôi vợ con là được”
Kinh tế anh rể đưa về chị nuôi con phần chị cứ cất riêng để con đi du học, rồi một ngày có phải ai cũng khoẻ mãi đâu, với cách ăn chơi của đàn ông có tiền thì bào mòn sức khỏe, có phải lúc nào cũng có thu nhập, nhất là cty con của tập đoàn lớn, lúc ấy sẽ biết sống bạc tình, bạc nghĩa sẽ ra sao? Chỉ cần một cái đơn chứng cứ ngoại tình lên tập đoàn thì về mà chùi đít cho con.
Chị cứ rủ con đi chơi, du lịch cùng bạn bè, trẻ trung xinh đẹp và kinh doanh chỉ đầu tư không lộ mặt, hay đi trợ giảng trường đại học. Chị đợi các con vào đại học chị sẽ ly hôn.
Nhường phần chăm sóc anh về già cho nhân tình của anh. Hậu vận về sau mới quan trọng, lúc đấy đừng cho chị vì nghĩa nhé. Chị không sống bằng miệng thiên hạ, mà sống tròn nghĩa vụ con cái, còn lại sống cho bản thân mình.
Nghĩ lại có những gia đình thật lạ! Ngày trước tôi nghĩ chỉ cần ngoại tình 1 lần chắc li hôn luôn, đây chị tôi …chấp nhân chồng ngoại tình để con cái có bố, có tấm gương từ bố, từ mẹ, ngoài mặt không ai biết nghĩ gia đình hoàn hảo, trong phòng chị không có chỗ cho anh, chị không tha thứ cho anh và chỉ đợi anh đưa giấy ly hôn.Dù nhân tình quậy anh cũng không dám ly hôn.
Ly hôn là mất hết. Đàn ông chẳng dại, nhưng luôn nghĩ dại Vợ không dám bỏ Chồng
VietBF@sưu tập